Một tin gây chấn động làng bóng đá châu Âu đã được đưa ra. Một cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn của các CĐV. Ngay lập tức, LĐBĐ Italia đã vào cuộc. Những trận đấu thuộc tất cả các giải bóng đá Italia trong tuần này đã bị hoãn lại.
Chủ tịch LĐBĐ Italia, ông Luca Pancalli đã ngay lập tức đưa ra thông báo: “Chúng tôi sẽ lập tức thành lập một ủy ban điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Những rắc rối giữa thể thao và chính trị phải được làm sáng tỏ”.
“Với tình hình như hiện nay, sẽ không thể có một trận đấu nào diễn ra được. Nếu bóng đá cứ diễn ra theo chiều hướng bạo lực như thế này, tôi sẽ chấm dứt tất cả”.
Mọi rắc rối đều xuất phát từ trận derby vùng Sicilia giữa hai đội Catania và Palermo. Khi trận đấu chưa diễn ra được một giờ đồng hồ thì một sự cố đã xảy ra. Bên ngoài sân, các CĐV náo loạn khi xuất hiện một luồng hơi cay. Những cầu thủ cũng không thể thi đấu do bị ảnh hưởng. Trận đấu đã phải dừng lại một thời gian sau biến cố đó.

Một đám đông CĐV của đội chủ nhà Catania đã gây gổ với lực lượng cảnh sát bảo vệ trận đấu. Điều khủng khiếp đã xảy ra. Một cảnh sát 38 tuổi, tên là Filippo Raciti đã thiệt mạng sau khi một quả bom tự tạo phát nổ.
Chủ tịch Pancalli kịch liệt chỉ trích: “Bóng đá Italia phải chấm dứt ngay những chuyện tương tự như thế này. Những điều tồi tệ này là quá đủ rồi. Tôi không còn lời nào để diễn tả được nỗi xấu hổ khi một cảnh sát đã mất đi mạng sống khi đang làm nhiệm vụ. Đây không phải là bóng đá nữa rồi”.
“Tất cả những nhà lãnh đạo, những người đại diện cho bóng đá đều không chấp nhận nổi chuyện này. Ai cũng quyết tâm ngăn chặn những điều đáng xấu hổ trên. Tôi phải nói lại một lần nữa rằng, vụ bạo loạn này là không thể chấp nhận được”.

Hiện nay, vẫn chưa có thông tin gì về tình trạng sức khỏe của hàng trăm người bị thương và đang phải điều trị trong bệnh viện. Nhưng có một tin đáng mừng là không có ai ở trong tình trạng nguy kịch.
Bóng đá Italia đang phải trải qua một mùa giải hết sức đen tối. Những scandal liên tiếp xảy ra. Ảnh hưởng của vụ dàn xếp tỉ số chưa kết thúc, những vụ bạo loạn do CĐV lại liên tiếp diễn ra. Tuần trước, một người đàn ông có tên Ermanno Licursi cũng đã bị giết chết sau một cuộc ẩu đả giữa những CĐV trong một trận đấu thuộc giải nghiệp dư Serie D. FIGC đã ngay lập tức cho hoãn tất cả những giải đấu trong tuần này.