Chỉ còn 2 trận đấu nữa giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Sino 2009 sẽ kết thúc và cánh cửa thăng hạng V-league của Than Quảng Ninh (TQN) đã hoàn toàn bị khép chặt. Điều đó không gây bất ngờ cho ai kể từ trước đó mấy vòng đấu...
Còn nhớ khi mới ''chân ướt, chân ráo'' lên đá ở giải hạng nhất ở mùa bóng 2007, TQN đá ''như lên đồng'' và chễm chệ ngồi ở vị trí vô địch lượt đi. Lúc đó ai cũng mơ đội bóng Vùng mỏ sẽ lên hạng chuyên nghiệp và sân Cẩm Phả luôn đông nghẹt khán giả mỗi khi TQN ra sân... Thế nhưng đến giai đoạn lượt về đội thất bại thảm hại và khi kết thúc giải đấu chỉ đoạt vị trí trụ hạng.
Không biết bài toán này đến bao giờ thì TQN ''gỡ'' được đây?
Mùa giải 2009, kịch bản đó được lặp lại một lần nữa khi điệp khúc '' hoà” cứ kéo dài mãi, mặc dù có những trận TQN gặp những đội dưới cơ hoàn toàn. Có nhiều trận khán giả đã nghĩ họ sẽ được ăn mừng tưng bừng ngay trên sân nhà, thế nhưng cuối cùng lại phải xem một trận đấu mà các VĐV là những ''kịch sỹ siêu hạng”. Đến vòng đấu thứ 21, TQN xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng và người hâm mộ lại một lần nữa hy vọng đội bóng sẽ thi đấu hết mình để tranh một suất lên hạng. Nhưng cũng như những lần trước, TQN chỉ có hoà và dần tụt xa vị trí thăng hạng... Mặc dù người hâm mộ Quảng Ninh vốn rất yêu đội bóng của mình nhưng vì nhiều lần hy vọng rồi thất vọng quá nên lòng tin cũng theo đó mà giảm dần; các trận đấu cuối mùa giải, sân nhà Cẩm Phả số lượng khán giả ngày một thưa thớt, chỉ chiếm chưa đến 2/3 khán đài A. Một cầu thủ của TQN đã không giấu được nỗi buồn khi cho biết: Chưa bao giờ đội bóng có dàn cầu thủ đầy quyết tâm, thi đấu đều như năm nay. Chỉ cần một cú hích có chất lượng, chắc chắn đội bóng sẽ trực tiếp tranh suất lên hạng là cái chắc!
Chỉ có điều chẳng ai muốn một ''cú hích'' như vậy cả! Không những thế, lộ trình phấn đấu lên hạng chuyên nghiệp của TQN trước đây là năm 2010 nhưng nay lại lùi đến năm 2011...
Đội bóng đá TQN là đội duy nhất trong tổng số 28 đội tham gia trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Việt Nam không được quản lý sân thi đấu, đồng thời thiếu trầm trọng những trang thiết bị tập thể lực, nhà ở. Hiện nay đội tuyển trẻ đang phải ở 8 VĐV/1 phòng rộng khoảng 20m2. Để giải bài toán sân bãi, Công ty cổ phần Bóng đá - TKV phải đi thuê sân, và kinh phí chi cho hoạt động này chiếm một con số không nhỏ.
Trong khi đó, hiện tại đội bóng được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cấp cho 10 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ninh chi 3 tỷ đồng. Mùa giải 2008, lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đá - TKV đã phải lấy thêm tiền ở vốn cổ đông ra chi tiêu. Phát biểu tại buổi tổng kết mùa bóng 2007, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, người có nhiều đóng góp cho đội TQN, đã nói rõ nỗi băn khoăn khi phát biểu: Nếu như đội bóng lên hạng thì cơ chế sẽ thế nào? Điều kiện luyện tập ra sao? Và lương thưởng như thế nào? Điều đó cũng dễ hiểu, bởi với bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ có quyền biết rõ mình được trả tiền như thế nào khi cống hiến tài năng và sức lực cho đội bóng. Với lộ trình lên hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2011, TQN cũng đã có kế hoạch dài hơi, đó là chú trọng tới công tác tìm kiếm cầu thủ giỏi và đôn ở tuyến trẻ lên, nhưng xem ra hơi khó, đặc biệt là việc chuyển nhượng cầu thủ. Hiện nay, các cầu thủ nội thi đấu thuộc trình độ bậc trung cũng phải có tiền tỷ trở lên và điều này xem ra quá khó đối với đội bóng Vùng mỏ. Năm 2010, Công ty cổ phần Bóng đá - TKV dự tính phải có trên 20 tỷ đồng mới có thể đưa guồng máy hoạt động trơn tru. Trong khi công việc kinh doanh của Công ty hiện cũng chẳng mấy khả quan, vẫn phải dựa vào nguồn thu từ quảng cáo trên sân của các Công ty Than trong TKV. Vì vậy cho đến thời điểm này, tài chính vẫn là một yếu tố sống còn của đội bóng đá TQN.