Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2010 đang đến rất gần, thế nhưng trong khi các đội bóng khác đang dần hoàn thành bộ khung BHL cũng như cầu thủ của mình thì Than Quảng Ninh (TQN) vẫn đang loay hoay với bài toán nhân sự; trong đó đáng chú ý nhất là việc không ''giữ chân'' được những cầu thủ giỏi...
Các mùa giải gần đây, TQN luôn trong tình trạng ''ăn đong'' cầu thủ, chính vì vậy việc mua (chứ chưa bao giờ bán) luôn là bài toán được TQN sử dụng nhiều nhất. Và chuyện mua cầu thủ nào về đội sau một mùa bóng luôn rất được quan tâm... Thế nhưng một trong những nghịch lý đang diễn ra ở đội TQN mùa bóng năm nay là việc có những cầu thủ người Quảng Ninh 100%, có chuyên môn tốt nhưng lại không thể trụ được mà đành phải nói lời chia tay với đội...
TQN đang tự làm khó mình ở mùa giải mới.
Ở hai mùa giải gần đây, 2008 và 2009, mọi người không thể quên được cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24) đá ở vị trí tiền vệ cánh phải. Đây là cầu thủ ''ra lò'' từ hệ thống đào tạo của bóng đá Quảng Ninh chính hiệu. Tuấn Anh có lối đá xông xáo và khéo léo cùng đôi chân rất linh hoạt. Ở mùa giải 2008, chính Tuấn Anh và cầu thủ Samson đã tạo thành một cặp bài trùng thi đấu cực kỳ ăn ý, liên tục ghi bàn mang về thắng lợi cho đội bóng Vùng mỏ. Mặc dù có tầm vóc nhỏ con nhưng nhờ khả năng xoay xở tốt cùng phong độ thi đấu ổn định bên hành lang cánh phải nên Tuấn Anh luôn có tên trong đội hình chính thức của đội TQN. Đến mùa giải 2009, Tuấn Anh đã cho thấy mình là trụ cột không thể thiếu được đối với TQN. Thế nhưng, chuẩn bị bước vào mùa bóng tới, Tuấn Anh lại nói lời chia tay với đội bóng Vùng mỏ. Lý do thì chắc chắn là có nhiều, thế nhưng để một chân sút đang thi đấu rất hiệu quả ra đi là một việc rất đáng tiếc. Một cán bộ trong ngành Thể thao đã tâm sự: ''Việc để cho các chân sút người Quảng Ninh chính hiệu rời xa đội bóng đầu quân cho đội khác là một điều rất đáng tiếc, đáng nhẽ không bao giờ để xảy ra. Ai cũng biết trong thời buổi cơ chế thị trường, CLB nào trả tiền cao hơn thì họ đến, nhưng tôi chắc chắn rằng những cầu thủ như Tuấn Anh không bao giờ đặt đồng tiền lên trên hết!''.
Không chỉ Nguyễn Mạnh Tuấn Anh chia tay với đội bóng mà cả đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn, một ''công thần'' góp sức rất lớn trong việc đưa TQN trở lại với giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, cũng đã nói lời từ giã TQN. Mặc dù trong mùa bóng 2009 Anh Tuấn không thể hiện được hết khả năng của mình, thế nhưng người đội trưởng này luôn là gạch nối quan trọng trong việc kéo các cầu thủ ở mọi tuyến trên sân cũng như sinh hoạt ngoài đời gần lại và đoàn kết với nhau hơn.
Một chủ công khác là Nguyễn Xuân Quyết cũng vậy; ngay ở thời gian gần đây cũng đã có ý định chia tay TQN để về đầu quân cho đội Khánh Hoà, thế nhưng do nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người, trong đó có HLV Đinh Cao Nghĩa, Quyết đã quyết định ở lại TQN thêm một mùa bóng nữa...
Điều nữa là trong khi để cho các cầu thủ trụ cột của mình ra đi thì TQN lại ký hợp đồng về những chân sút đang ở bên kia triền dốc phong độ, mà trong đó có chân sút Mai Ngọc Quang (người Hải Phòng) đã bị CLB Hải Phòng chấm dứt hợp đồng ngay ở giai đoạn l
mùa giải V-League 2009 do sa sút phong độ. Cầu thủ này chẳng phải xa lạ với cổ động viên Vùng mỏ, bởi mùa giải 2008, anh đã từng thi đấu cho TQN.
Trong thời buổi cơ chế thị trường, việc cầu thủ sau khi hết hợp đồng có quyền lựa chọn bến đỗ mới cho mình là điều hiển nhiên. Thế nhưng vẫn thấy chạnh lòng! Bởi xem ra những người ra đi vẫn không phải đã hết quyến luyến với nơi họ từng gắn bó.