Bóng đá “thời loạn”

Ở những vòng đấu cuối cả hai giải V-League và hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen có nhiều diễn biến “loạn nhịp” khiến cho không ít người hâm mộ ngỡ ngàng.

Và ngày 19-7 vừa qua, ở giải bóng đá nữ, trận đấu giữa Than - Khoáng sản Việt Nam và TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Vinatex càng cho thấy bóng đá Việt Nam đang “loạn” thật sự.

Bóng đá “thời loạn” ảnh 1
Bóng đá nữ TKSVN (áo đỏ) đã làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ.

Loạn từ bóng đá nam

Hình ảnh cầu thủ Lê Công Vinh (Hà Nội T&T) vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu với CS.Đồng Tháp trên SVĐ Cao Lãnh ở giải đấu V-League dường như vẫn đang là vấn đề “nóng” của bóng đá Việt Nam. Với hành vi phản cảm đó, Lê Công Vinh đã phải chịu mức án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là cấm thi đấu 6 trận. Ngay sau đó “ngôi sao” này “làm mình làm mẩy” bằng cách ngỏ ý sẽ nghỉ thi đấu. Bị “choáng” trước quyết định của Vinh, VFF ngay lập tức giảm án phạt cho cầu thủ này từ 6 trận xuống còn 3 trận.

Việc được giảm án của Lê Công Vinh dường như đã tạo tiền lệ xấu cho bóng đá Việt Nam, bởi ngay sau đó các hành vi xúc phạm trọng tài, bỏ ra ngoài sân đấu... ở 2 giải V-League và hạng nhất diễn ra thường xuyên và có chiều hướng gia tăng. Vấn đề trọng tài và cầu thủ tố xúc phạm lẫn nhau với BTC thì năm nào cũng có, nên VFF xem như “chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi ngay sau đó sự kiện cầu thủ Ngọc Tùng của đội TP Hồ Chí Minh hiện đang thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia đã xúc phạm trọng tài Nguyễn Văn Kiên và bị thẻ truất quyền thi đấu cho thấy dấu hiệu “nhờn thuốc” trước các án kỷ luật của VFF. Với hành vi như vậy, Ngọc Tùng đã bị Ban Kỷ luật của VFF ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng và cấm thi đấu đến hết mùa giải. Trước án kỷ luật quá mạnh tay của VFF, BLĐ đội bóng TP Hồ Chí Minh, bản thân cầu thủ Ngọc Tùng làm đơn kháng án, cuối cùng chính Ban Kỷ luật rút lại quyết định và chỉ cấm chân sút này thi đấu 8 trận. Tiếp sau đó là các cầu thủ Lê Đức Tuấn (Hà Nội ACB), Tuấn Đạt (Khánh Hoà) liên tiếp “tấn công” trọng tài và rồi lại kiện và giảm án.

Đến bóng đá nữ

Trận đấu giữa đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) và TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Vinatex 2011 vừa qua trên SVĐ Hà Nam đã cho thấy đến hiền như bóng đá nữ cũng đã “nổi loạn” thực sự. 

Cuộc so tài giữa đương kim vô địch giải bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh và TKSVN sẽ quyết định đến đội nào vô địch. Do Hà Nội Tràng An 1 đã thắng Thái Nguyên 2-0 ở trận đấu trước đó, nên TP Hồ Chí Minh buộc phải thắng TKSVN ở trận đấu cuối của giải mới bảo vệ thành công Cúp vô địch. Suốt 90 phút, dù chơi sắc nét và có nhiều cơ hội hơn, nhưng TP Hồ Chí Minh không một lần đưa được bóng vào lưới đối thủ. Phút bù giờ thứ tư, cho rằng thủ môn Thanh Hảo của TKSVN phạm lỗi với tiền đạo TP Hồ Chí Minh trong khu cấm địa, trọng tài Bùi Quang Thông chỉ tay vào chấm phạt đền. Đồng thời ông Thông cũng rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Thanh Hảo. TKSVN phản ứng dữ dội nhưng trọng tài Thông không thay đổi quyết định. Từ cabin huấn luyện, BHL TKSVN ra hiệu cho cầu thủ rời sân không thi đấu bất chấp việc trọng tài Thông yêu cầu họ trở lại sân đấu. Đại diện BTC giải và giám sát trận đấu sau đó thay nhau thuyết phục TKSVN nhưng BHL đội này tiếp tục phớt lờ, không cho cầu thủ vào sân trở lại. Phải đến khi đại diện BTC nối máy với lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, TKSVN mới đồng ý thi đấu tiếp sau 17 phút tự ý bỏ ra ngoài.

Ở tình huống đá 11m sau đó, tiền vệ Ngô Thị Hạnh lại sút ra ngoài bỏ lỡ cơ hội vàng của TP Hồ Chí Minh. Bị cầm hoà 0-0, TP Hồ Chí Minh kém Hà Nội Tràng An 1 hai điểm, ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang.

Trước đó ở giải bóng đá hạng A, TP Hồ Chí Minh trọng tài FIFA Hoàng Trang cũng đã bị đánh “hội đồng” ngay trên sân vì tội dám rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của một cầu thủ có hành vi thô bạo trên sân.

Việc bỏ ra ngoài sân không thi đấu nữa của các cầu thủ nữ TKSVN chưa biết sẽ bị VFF xử lý thế nào, nhưng có một điều ai cũng biết bóng đá Việt Nam đang loạn cả ở những giải đấu tưởng như “dễ bảo nhất” như bóng đá nữ.

Cùng chuyên mục