Những câu chuyện, những tiết lộ nho nhỏ đằng sau những tập phim Bỗng dưng muốn khóc mà quí vị đang theo dõi trên kênh VTV1 - Đài THVN…
35 tập phim của Bỗng dưng muốn khóc đã gần kết thúc nhưng, sự quan tâm của khán giả với bộ phim này thì vẫn đang... ngày càng tăng lên. Và, những câu chuyện bên lề sau đây hi vọng sẽ giúp quí vị xem phim thú vị hơn...
… Được ra đời ở quán cà phê
“Cha đẻ” của Bỗng dưng muốn khóc- đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vốn có thói quen viết kịch bản tại quán cà phê. Như anh tâm sự: “Lúc đầu, viết kịch bản ở quán cà phê thì cũng có nhiều người để ý lắm vì mọi người nghĩ mình "xì-tin" nhưng thực sự với Đãng, quán càng đông thì viết càng tốt (Cười)”.
… Kịch bản dài 1500 trang viết tay
Ở thời đại CNTT này, đạo diễn của Bỗng dưng muốn khóc vẫn viết kịch bản bằng tay, mặc dù anh không phải là một kẻ “chậm tiến” về máy tính hay CNTT. Kịch bản của Bỗng dưng muốn khóc là 1500 trang viết tay của Vũ Ngọc Đãng.
“Có một cái rất là “nhục nhã” là hiện nay vẫn viết kịch bản bằng tay. Đánh máy tính là không có cảm giác gì hết. Mình viết bằng tay rồi nhờ người khác đánh lại vì cũng không có thời gian ngồi gõ lại. Bỗng dưng muốn khóc là 1500 trang viết bằng tay”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ với BTV Mỹ Linh trong chương trình Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật, phát sóng ngày 25/10/2008.
… Trúc, Nam và Hiều: Chung một mái nhà, bỗng dưng thấy… chán
Theo Tăng Thanh Hà, điều đặc biệt mà cô muốn chia sẻ trong quá trình làm phim Bỗng dưng muốn khóc chính là thời gian gần 2 tháng trời quay tại bối cảnh căn nhà hoang mà Trúc trú ngụ, khi 3 nhân vật Trúc, Nam và Hiều sống chung dưới một mái nhà…
“Ngày nào cũng vậy, quay từ 10h sáng cho đến 3-4h sáng hôm sau. Thời gian đầu ở phim trường này, ngày nào anh em gặp nhau cũng cười nói rồi chào nhau anh khoẻ không, em khoẻ không, mới tới hả… Nhưng, qua một nửa giai đoạn ở bối cảnh này, anh em đi tới phim trường không ai muốn nhìn ai hết trơn vì chán nhau quá. Giai đoạn sau ở bối cảnh này, anh em đến thay đồ, make-up rồi diễn thôi”, Tăng Thanh Hà trả lời câu hỏi của MC Thuỳ Minh, chương trình Vân tay (VTV6) về điều đáng nhớ của cô tại trường quay Bỗng dưng muốn khóc…