Một bức tường ở Mỹ, dù mang tiếng là bẩn nhất thế giới nhưng vẫn hút hồn du khách đến tham quan.
Cũng nhờ vào danh hiệu bất đắc dĩ này mà bức tường này nghiễm nhiên thu hút được một lượng lớn du khách tới tham quan hàng năm. Có khoảng 1000 bã kẹo cao su với đủ màu sắc được đính ở trên bức tường dài 15m, cao 4.5m.
Bức tường này vốn thuộc một trung tâm mua sắm. Bên cạnh đó là một nhà hát. Những bã kẹo đầu tiên dính lên bức tường này là của công chúng đi xem hát. Trong khi chờ đời đến lượt mua vé, một số người đã "tiện tay" bôi bã kẹo lên tường.
Hồi đầu, các nhân viên phải thường xuyên làm sạch bức tường nhưng họ thừa nhận, nỗ lực này đã thất bại. Năm 1999, họ nhìn ra tiềm năng thu hút khách du lịch của bức tường "bẩn thỉu" này.
Thậm chí nó còn là nguồn cảm hứng để đạo diễn Hollywood đưa vào làm một chi tiết trong phim Love Happens, với diễn xuất của hai ngôi sao Jennifer Aniston và Aaron Eckhart.
Các bã kẹo dính trên tường còn thể hiện một thông điệp hoặc tin nhắn tình yêu nào đó của các cặp tình nhân. Họ xem bức tường như chứng nhân cho tình yêu. Các du khách khi đến nơi này thường để lại một bã kẹo cao su lên tường để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, sự sắp xếp các bã kẹo khá ngộ nghĩnh và có ý đồ chứ không hề bừa phứa nên bức tường này được coi là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Kể từ khi bức tường này trở nên nổi tiếng, số lượng người kéo đến chiêm ngưỡng ngày càng tăng lên.