Bức tường và Ngày thứ 7 cuối cùng vã mồ hôi

"Đây là những phút cuối không thể quên của chúng tôi!", ca sĩ Trần Lập nói giữa bài "Cây bàng", khép lại "Ngày thứ 7 cuối cùng" của ban nhạc rock Bức Tường. Một rock show nhiều mồ hôi và cũng nhiều nước mắt!

Tối 2/12, trời Hà Nội lạnh dưới 20 độ nhưng show diễn chia tay của Bức Tường vẫn hút được khoảng 10.000 khán giả đến sân khấu ngoài trời (Triển lãm Giảng Võ). Một liveshow không có tài trợ nên bán được số vé này (50.000 đồng/ chiếc) xem như ít nhất Bức Tường đã huề vốn!

Hạnh phúc lớn đối với Bức Tường - ban nhạc rock ngày mai sẽ trở thành cựu trào - chính là tình cảm của khán giả trẻ dành cho họ. Từ 7 giờ tối, xung quanh điểm diễn đã đông cứng. Cửa soát vé quá nhỏ trước làn sóng khán giả. Trong một vài thời điểm, hàng rào an ninh, bảo vệ với hàng chục người đứng cửa soát vé vẫn bị bật tung, khán giả ào ạt ùa vào.

Trời Hà Nội rét dưới 12 độ nhưng có tới cả trăm người cởi trần, quây thành từng vòng tròn giữa khán đài để hát theo các ca khúc: Ra khơi (mở đầu), Tâm hồn của đá, Người đàn bà hóa đá, Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa hoang dã, Rung chuông vàng, Đôi mắt, Bài ca sông Hồng... Hàng ngàn cánh tay giơ cao theo giai điệu rock heavy metal; những cảnh giật, lắc khi cảm nhận rõ đường âm thanh rõ nét nhất từ dàn trống cường độ cao làm rung sân Triển lãm Giảng Võ.

Sân khấu thiếu ánh đèn follow nên không "nhấn" được vào từng nhân vật chính cũng như các gương mặt của Bức Tường từ thời kỳ đầu đến nay tụ hội về. Kể cả đó là ca sĩ chính Trần Lập rất sung sức, hát hơn chục bài do chính anh sáng tác, nhưng vì xúc động trước lúc chia tay mà đôi khi không nói được lên lời. Hay ca sĩ Xuân Thi, khách mời Small Fire (ban nhạc được kỳ vọng kế tục Bức Tường) hát Ngày hôm qua của Bức Tường nhưng chất giọng, âm vực chưa đủ độ rock như các bậc đàn anh. Ca sĩ Minh Việt của Thủy Triều Đỏ nhập khá "ngọt" hai ca khúc Vô hình, Con số không. Họ chỉ được nhìn rõ qua hai màn hình chiếu bên cánh gà sân khấu.

Ca sĩ Sao mai điểm hẹn Mai Trang là "ẩn số" của đêm diễn. Cô được Trần Lập đánh giá rất cao về giọng hát rock và có tin Bức Tường làm "bầu sô" cho Mai Trang sau khi Bức Tường "giải nghệ". Mai Trang chỉ hát một bài là Nếu em hiểu, nhưng nghe bốc lửa và có chất rock hơn Trần Thu Hà từng hát rock của Bức Tường trong một liveshow tại Công viên Hồ Tây. Riêng Thủy Triều Đòn còn chia tay với Bức Tường bằng... rượu trắng uống ngay trên sân khấu!

Cả Small Fire và Thủy Triều Đỏ được coi là những đại diện được gắn nhiều kỳ vọng của rock Hà Nội nói riêng và rock Việt nói chung nhưng đều còn cách Bức Tường khá xa cả về danh hiệu, thành tích lẫn nội lực. Sau khi Bức Tường giản tán ban, Rock Việt để lại một khoảng trống... Dẫu vậy, trong phóng sự về tâm sự của rất nhiều gương mặt người nổi tiếng đã gắn bó với Bức Tường suốt 12 năm qua, rocker Nguyễn Đạt của Da Vàng vẫn lạc quan rằng: "Sự chia tay của Bức Tường không phải là một điều đáng ngại. Rock Việt sẽ vẫn được viết tiếp với những gương mặt mới...".

Soạn: HA 973323 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập
Soạn: HA 973325 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các thành viên Bức Tường thời điểm chia tay
Soạn: HA 973339 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Show diễn hội tụ đông đủ từng "viên gạch"
Soạn: HA 973329 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Guitar Tuấn Hùng hết búi tóc
Soạn: HA 973341 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hàng rào soát vé bị "vỡ" trước biển người sát giờ diễn
Soạn: HA 973343 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Như tifosi bóng đá
Soạn: HA 973331 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Fan cuồng nhiệt
Soạn: HA 973333 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ca lên nào anh em!
Soạn: HA 973335 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chen lấn muốn bật hàng rào chắn!
Soạn: HA 973337 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Và "phê" luôn trên hàng rào!
Soạn: HA 973345 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chui giữa những vòng tròn người hâm mộ
Soạn: HA 973347 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sự cố... chuột rút vì sung quá!
Soạn: HA 973349 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Rừng người nóng hừng hực
Soạn: HA 973351 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Sướng lần cuối với Bức Tường, thế mới đã!
Soạn: HA 973353 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ban nhạc Small Fire thư sinh
Soạn: HA 973355 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Mai Trang "gằn" với rock
Soạn: HA 973357 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Lắng dịu với "Mắt đen" trước lúc hạ màn
Soạn: HA 973363 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Khán giả hát "ngày hôm qua như trong giấc mơ..."
Soạn: HA 973359 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cạn ly với Thủy Triều Đỏ
Soạn: HA 973361 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Màn ném kỷ vật của các thành viên "tặng" khán giả dưới khán đài