Bước ngoặt cuộc đời

Sau nhiều năm ''chinh chiến”, Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng đã quyết định tạm nghỉ thi đấu để làm công tác huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh. Một quyết định - như anh nói - là không dễ chút nào...

Bước ngoặt cuộc đời ảnh 1
Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng cùng vợ và con gái.

Đến với cờ vua bằng tình yêu...

Ngôi nhà tuy 3 tầng nhưng trông khá cũ kỹ, nằm khiêm tốn ở khu 4B tổ 51, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) như lạc lõng hẳn với những dãy nhà biệt thự hoành tráng, đẹp đẽ ngay bên cạnh. Đó là nơi cư trú của vợ chồng Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Dũng và kiện tướng FIDE Nguyễn Thị Phương Liên. Và điều nữa khiến tôi hơi ngạc nhiên là trong căn phòng khách tuềnh toàng, nhỏ xíu của anh cũng không thấy treo những cúp, cờ v.v... bằng chứng về những chiến tích vẻ vang mà anh đạt được trên các đấu trường trong nước và quốc tế...

Khi được hỏi về cái duyên với môn cờ vua, Nguyễn Anh Dũng tâm sự: ''Ngày bé tôi gầy nhom vì ốm đau liên miên, chính vì vậy trong khi các bạn cùng trang lứa chơi những môn thể thao đòi hỏi có thể lực thì tôi ở nhà đọc sách và luyện tập môn cờ với cha mình. Ban đầu cũng chỉ tính chơi cho vui, nhưng sau thì ham mê thực sự...''.

Ngày ấy ở phường Cẩm Trung, TX Cẩm Phả chẳng ai lạ lẫm với hình ảnh một cậu bé ''còm nhom'', tay cắp một cái bàn cờ to đùng đi đến Nhà văn hoá của phường để học đánh cờ. Dũng tâm sự: “Dạo đó, ngoài giờ học ở trường, tôi chỉ biết có cờ, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xe, tượng, mã... Đến nỗi khi đi ngủ còn nói mê như đang đánh cờ, khiến bố mẹ tôi cũng... hoảng vì nghĩ đầu óc tôi có vấn đề... Ngày hôm sau thì cha tôi giấu bàn cờ đi, nhưng thấy tôi vẽ bàn cờ xuống đất, nhặt sỏi làm quân cờ, ông lại tự tay đi lấy bàn cờ ra và hướng dẫn tôi tập chơi...''.

Ấy là năm Dũng mới 10 tuổi. Và sự miệt mài của Dũng đã nhanh chóng được đền đáp xứng đáng khi đến năm 1987 cậu đoạt chiếc HCV ở Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ nhất. Ngay lập tức Dũng được đưa lên đội tuyển năng khiếu cờ vua của tỉnh và từ đó, môn cờ vua đã gắn bó và mang lại vinh quang cho cậu đến tận bây giờ...

Và rút khỏi đấu trường cũng là vì... tình yêu

Việc thi đấu thành công của Dũng ''còi'' đã lọt vào mắt xanh của các HLV đội tuyển cờ vua quốc gia nên đến năm 1990 cậu ''khăn gói quả mướp'' lên tập trung tại Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia Nhổn (Hà Nội). ''-Đó là khoảng thời gian khiến cho tôi do dự nhất'' - Nguyễn Anh Dũng tâm sự - ''Mọi thứ đều quá xa lạ, trong khi đó mẹ thì chỉ mong tôi trở về nhà vì lo con mình không đủ sức khoẻ để theo tập. Nói thật cũng do các thầy động viên nhiều lắm nên tôi mới quyết tâm ở lại thôi''.

Năm 1989 Nguyễn Anh Dũng có chuyến du đấu đầu tiên ở nước ngoài khi tham gia tranh tài tại giải cờ vua trẻ quốc tế tổ chức tại Philippin. Cậu bé người Việt Nam đứng chưa cao bằng cái bàn thi đấu đã khiến cho BTC rất ngạc nhiên. Thế nhưng trước lối đánh khá chững chạc và sáng tạo của mình, Dũng khiến cho những ai có mặt ở giải đấu đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mặc dù ở giải đấu đó, Nguyễn Anh Dũng chưa đoạt được thành tích như mong muốn nhưng nó đã mở ra cho cậu nhiều điều, đặc biệt là kinh nghiệm trong thi đấu. Tiếp sau đó là hàng loạt những thành công của Nguyễn Anh Dũng ở tất cả các giải trong nước, khu vực, thế giới và sau đó Dũng ''còi'' đã được đội tuyển cờ vua quốc gia cử đi tập huấn ở Hunggari. Thời gian học ở đây Nguyễn Anh Dũng đã thi đấu nhiều giải và đến năm 2000, sau khi vượt qua 4 kỳ thi khá căng thẳng, Dũng đã được công nhận là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế...

Còn bây giờ, sau nhiều năm thi đấu, Nguyễn Anh Dũng đã quyết định dừng bước, trở về làm công tác huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh. Anh bảo, việc anh chuyển sang làm huấn luyện viên cũng chính là vì tình yêu với môn cờ vua mà anh đã gắn bó bao năm nay. Bởi lẽ, một khi không còn ở đỉnh cao phong độ nữa thì tốt nhất là nên ''rút lui khỏi đấu trường''; đó cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng bộ môn mà mình yêu thích. Và còn một điều quan trọng hơn, ấy là khi làm huấn luyện viên, anh sẽ có nhiều điều kiện hơn để mang kinh nghiệm của mình truyền dạy cho các VĐV trẻ.

Cùng chuyên mục