Buộc phải tiến

Cuối cùng Kienlongbank.KG quyết định cổ phần hoá, nâng tổng số các đội bóng đã cổ phần hoá lên 10 đội, điều đó đồng nghĩa với việc hạng nhất có 2 đội được lên hạng trực tiếp.

Tưởng như đó là liều doping để cho Kienlongbank.KG thi đấu tốt hơn, nhưng lại bất ngờ bị Hà Nội cầm hoà, trong khi đó đối thủ xếp phía sau là Than Quảng Ninh (TQN) lại bị thua vỡ mặt trước SQC.Bình Định tới 4 bàn không gỡ.

Buộc phải tiến ảnh 1
TQN (áo xanh) sẽ khó khăn hơn khi bất ngờ đại bại trước Bình Định.

THẮNG ĐỂ TIẾN

Trong khi miền Bắc và Bắc Trung bộ đang phải gồng mình lên đón cơn bão mạnh Nock-ten, thì thời tiết ở Bình Định lại nóng đến kinh người. Và thời tiết đó cũng làm cho “nhiệt độ” trong SVĐ Quy Nhơn nơi diễn ra trận đấu giữa SQC.Bình Định và TQN càng “nóng” hơn bao giờ hết.

Đúng như dự đoán, mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng TQN cũng chỉ cầm cự được 41 phút đầu tiên và đến phút thứ 42 lưới của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã bị rung lên sau pha dứt điểm bằng chân trái của chân sút vừa mới nhập tịch Đặng Amaobi (Bình Định). Tiếp sau đó TQN còn phải nhận thêm 3 bàn thua nữa và rời sân Quy Nhơn với kết quả thua đậm 0-4. Nhìn thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bị “vùi dập” trước Bình Định mới thấy được đẳng cấp giữa 2 đội khác xa nhau rất nhiều. Trước một đội hình thi đấu vượt trội về cả thể hình và thể lực, Bình Định cho thấy họ mới là CLB xứng đáng có mặt tại V-League hơn TQN. Trong khi đó TQN đã chơi bế tắc hoàn toàn, chiến thuật phòng ngự phản công của ông Nghĩa bị xé toang trước sự tấn công sắc sảo, khôn khéo của “bộ tứ” bên Bình Định gồm: Đặng Amaobi, Phan Quý Hoàng Lâm, Nguyễn Đức Thiện, Cruz. Được biết TQN cũng đã được “bật đèn xanh” để lên V-League vào năm 2013, tuy nhiên với đội hình hiện nay thì mốc thời gian đó xem ra hơi sớm.

Kienlongbank.KG đã cổ phần hoá xong và nâng số đội hoàn thành cổ phần trước 31-7 lên 10 đội. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Lai Hồng Vân thể hiện rõ khao khát lên V-league của mình, chính vì vậy trận đến làm khách trên SVĐ Hàng Đẫy đội bóng miền Tây Nam bộ rất tự tin có thể bỏ túi 3 điểm trước chủ nhà Hà Nội. Thế nhưng ông Vân cùng các học trò đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược trước “cảm tử” Hà Nội để rồi bị cầm hoà 1-1. Hiện tại mới chỉ có 38 điểm, hơn hai đội xếp thứ 3 và 4 có 2 điểm, Kienlongbank.KG đang như ngồi trên đống lửa bởi nếu tiếp tục trình diễn một lối đá nhạt nhoà như trận đấu vừa qua, không khéo quyết định cổ phần hoá của họ lại là thuận lợi cho đội khác.

KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI

Ở vòng đấu thứ 23 cả Huda.Huế và Mikado.Nam Định đều thắng với tỷ số 3-2. Thực tế cả hai đội đến thời điểm này không còn đường lùi, chính vì vậy dù là 1 điểm thì với họ cũng là rất đáng quý.

Dưới đáy bảng xếp hạng, Huế đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, thế nên với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng mỗi trận đấu luôn là sống còn. Vì vậy dù gặp các đội bóng được đánh giá cao hơn, Huế vẫn chơi hết mình và chiến thắng 3-2 trước XSKT.Cần Thơ được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó. Có một cái gì đó đang le lói trong Huế nhưng khó lắm, chỉ còn 3 vòng đấu nữa là giải sẽ kết thúc, thế nên cho dù có thắng thì đội bóng Cố đô cũng khó mà trụ hạng năm nay.

Mikado.Nam Định cũng thắng cùng tỷ số 3-2 như Huda.Huế, thế nhưng đội bóng Thành Nam lại đè bẹp đội bóng mạnh đang tranh chấp vị trí lên hạng V-League là An Giang, đồng thời chính thức gạt tên đội bóng xứ miền Tây Nam bộ khỏi cuộc đua. Bao giờ cũng thế, Nam Định luôn chơi rất hay khi bị dồn vào thế đường cùng, bây giờ họ không thể lùi được nữa mà chỉ có tiến. Ông Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định) đang ra sức vỗ về các học trò khuyến khích họ đá máu lửa hơn để đừng làm đổ một tượng đài tự hào của người dân Nam Định.

Hai đội đang ghìm chân nhau là Quảng Nam và Tây Ninh cũng đang chạy chối chết để đào thoát khỏi vị trí xuống hạng. Ở vòng đấu 23, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1, nên 3 vòng đấu còn lại cả Quảng Nam và Tây Ninh đều đang rất sốt ruột. Chỉ cần sảy chân một trận nữa thôi điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ đến với giải hạng nhì sớm hơn.

Cùng chuyên mục