Hội LHPN tỉnh, Sở LĐ-TB&XH và Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, biểu dương các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; mẹ, vợ TBLS, nữ thương binh tiêu biểu trong tỉnh. Hơn 50 đại biểu về dự, mang đến những câu chuyện xúc động lòng người...
Những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười; những câu chuyện cảm động về cuộc đời gian khó, nhưng giàu nghị lực, đức hy sinh thầm lặng đã được các mẹ, các chị kể lại. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy ý chí kiên cường, công lao to lớn, sự hy sinh của các mẹ, các chị - những người phụ nữ đã không quản gian nan, luôn đồng hành, là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần tiếp sức cho chồng, con... Chị Lê Thị Hoa, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên là vợ liệt sĩ Đinh Văn Thăn. Khi anh Đinh Văn Thăn tạm biệt gia đình, quê hương đi chiến đấu, chị Hoa đã tự nhủ phải là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả. Ngày đất nước thống nhất, cũng là ngày chị được tin chồng chị vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng chị nghĩ phải sống vì cha mẹ, vì những đứa con đang cần sự yêu thương, chăm sóc. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi 3 người con đang tuổi ăn học, tất cả mọi việc đều do đôi vai gầy của chị gánh vác. Chị Hoa vừa thực hiện nghĩa vụ của một người con phụng dưỡng cha mẹ già yếu, vừa là người mẹ, người cha chăm sóc, dạy bảo, nâng đỡ từng bước con đi. Bằng nghị lực phi thường, chị đã vượt qua mọi khó khăn, nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Đến nay chị Nguyễn Thị Thắng, xã Tràng An, huyện Đông Triều đã có gần 30 năm gắn bó với thương binh hạng 1/4 Lê Xuân Thực. Sau chiến tranh, anh Thực trở về quê hương với thân hình không lành lặn, khi ấy chị Thắng mới ngoài 20 tuổi. Chị đã đem lòng yêu thương và quyết định gắn bó cuộc đời mình với người thương binh ấy. Do ảnh hưởng di chứng chiến tranh, nên sức khoẻ của anh Thực ngày một giảm sút. Những ngày trái gió trở trời là những ngày anh Thực đau đớn, vật vã. Những lúc như vậy, chị hết lòng chăm chồng nằm viện, rồi lại tất tưởi về nhà lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài tiền trợ cấp của chồng và lương giáo viên của chị, cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng, chỉ tạm đủ lo bữa ăn hàng ngày. Chị được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện vay vốn tín chấp với ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay, chị đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mở rộng diện tích trồng trọt. Chị còn tranh thủ thời gian trong ngày đóng gạch, trồng rau… Nhờ đó cuộc sống của gia đình chị dần bớt khó khăn, các con đều đã trưởng thành và có việc làm ổn định. Năm 16 tuổi, chị Lê Thị Hương Nhu, phường Hồng Gai (TP Hạ Long) tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong một lần làm nhiệm vụ, chị bị thương nặng. Sau lần bị thương ấy, chị còn 61% sức khoẻ, cùng với chất độc da cam nhiễm trong thân thể. Đất nước hoà bình, chị có cơ hội thực hiện ước mơ làm cô giáo. Tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Quảng Ninh, chị nhận công tác tại Trường THCS Lê Văn Tám. Dù hàng ngày phải vật lộn với nỗi đau thể xác, sức khoẻ giảm sút nhiều, nhưng chị luôn nhiệt tình trong mọi công việc được giao. Chị đã được cán bộ, giáo viên nhà trường tín nhiệm bầu làm Phó hiệu trưởng nhà trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị đã không ngừng phấn đấu, cùng cán bộ, giáo viên nhà trường đoàn kết, từng bước đưa công tác dạy và học đạt kết quả cao. Nghỉ hưu, chị tham gia sinh hoạt Hội LHPN phường Hồng Gai. Nhờ nhiệt tình, năng nổ, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN phường Hồng Gai. Chị đã vận động, hướng dẫn hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa phong trào phát triển toàn diện. Chị luôn gần gũi, đi sâu, sát, tìm hiểu cuộc sống của gia đình hội viên, phụ nữ, nhất là những gia đình chính sách, thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ nghèo, để cùng Hội có những hoạt động giúp đỡ kịp thời. Nhiều năm qua, Hội liên tục đứng đầu các phong trào thi đua của thành phố.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trò chuyện với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ TBLS, nữ thương binh tiêu biểu.
Đó chỉ là 3 trong nhiều tấm gương về những người mẹ, vợ LSTB... tiêu biểu trong tỉnh. Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chương trình phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ, giúp đỡ mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình TBLS, người có công với cách mạng… Buổi gặp mặt, biểu dương là dịp để bày tỏ lòng biết ơn; động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho các mẹ, các chị trong cuộc sống.