BV Cup 2006: Olympic VN - U.23 Phần Lan (0-1): Không nhận ra đội tuyển!

Một hình ảnh hoàn toàn khác của đội tuyển Olympic VN đã bộc lộ khi mà các cầu thủ trên 23 tuổi không còn có mặt trong đội hình trong trận đấu với U.23 Phần Lan vào chiều 15-11.

Sự non nớt cũng như khả năng thực hiện đấu pháp của các cầu thủ trẻ thiếu cọ xát đã bộc lộ nhiều yếu kém. Kết quả thất bại là hiển nhiên nhưng đáng buồn hơn là lối chơi rời rạc của một Olympic VN trong lần cọ xát cuối cùng trước khi lên đường đi Qatar khiến cho người hâm mộ không khỏi nghi ngại.

Đội hình ra sân của đội tuyển Olympic VN:

Vĩnh Lợi, Huy Hoàng, Minh Đức, Quang Thanh, Văn Biển, Minh Chuyên, Hồng Minh, Tấn Tài, Bảo Khanh, Công Vinh, Anh Đức

Thời tiết trên sân Thống Nhất vào lúc này khá mát mẻ, trời mưa nhẹ, rất thích hợp cho một trận cầu hứa hẹn nhiều sôi nổi. Sau phần nghi thức khi ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM đọc lời khai mạc giải, các tiết mục văn nghệ chào mừng, các cầu thủ hai đội đã sẵn sàng ra sân.

Sau hai giải đấu được tổ chức ở Hà Nội, BV Cúp lần này đã được thay đổi địa điểm và các khán giả hâm mộ ở TP.HCM cũng đã có mặt khá đông đủ trên khán đài để cổ vũ cho các cầu thủ con cưng của mình.

BV Cup 2006: Olympic VN - U.23 Phần Lan (0-1): Không nhận ra đội tuyển! ảnh 1

Olympic Việt Nam (áo đỏ) thi đấu rất mờ nhạt


Đội hình ra sân của đội tuyển Olympic VN trong trận đấu đầu tiên này có thể xem là đội hình ưng ý nhất của huấn luyện viên A.Riedl vào thời điểm này. Với những cầu thủ đã được trả về địa phương như Như Thành, Quang Huy, Minh Phương, có thể nói sức mạnh đội tuyển chúng ta vào lúc này có phần suy giảm đi nhưng đó rõ ràng là một thực tế mà đội bóng của ông A.Riedl phải chấp nhận. Đã đến lúc một thế hệ cầu thủ trẻ hơn cần được thử sức trong nhiều giải đấu để có thể trưởng thành trong tương lai.

Đội tuyển Olympic VN ra sân trong trang phục toàn đỏ trong khi đối thủ đến từ Bắc Âu mặc áo trắng quần xanh. Đến dự khán trận đấu này có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vào lúc này, nguyên Thủ tướng đang xuống sân bắt tay động viên cầu thủ hai đội trước trận đấu.

Đúng 17h10, trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Hiệp 1:

So về mặt thể hình, các cầu thủ U.23 Phần Lan tỏ ra rất vượt trội so với các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên đội tuyển của chúng ta vẫn có những lợi thế nhất định như múi giờ và thời tiết.

Trong khoảng 5 phút đầu tiên này, bóng chỉ quanh quẩn ở phần giữa sân do cầu thủ của cả hai bên vẫn đang tổ chức thăm dò nhau.

Chưa có một tình huống thật sự nguy hiểm nào trước khung thành của cả hai đội sau khoảng hơn 10 phút thi đấu. Với sự thiếu vắng các cầu thủ có chất lượng hơn (nhưng lại quá tuổi) các cầu thủ Olympic của chúng ta đang thi đấu không thực sự thoải mái và dường như đang bị một sức ép trước các cầu thủ cao to của Phần Lan.  

Cú dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Olympic VN thuộc về Lê Công Vinh ở phút 15 khi anh khéo léo gài bóng qua một hậu vệ áo trắng nhưng cú sút cuối cùng của anh lại thiếu chính xác.

Ngay sau cú sút chệch khung thành của Ville, đội tuyển Phần Lan suýt chút nữa đã có được bàn mở tỷ số khi từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, một chiếc áo trắng nhanh nhẹn tì người đánh đầu vào góc xa khung thành Tô Vĩnh Lợi. Rất may là Tấn Tài đã kịp cứu thua ngay trên vạch vôi khung thành.

Rõ ràng là lợi thế về mặt chiều cao đã được các cầu thủ U.23 Phần Lan khai thác một cách khá hiệu quả trong tình huống vừa qua!

Hàng tiền vệ của đội tuyển áo đỏ đang thực sự bị dồn ép một cách rất khó chịu từ lối đá chậm rãi nhưng đầy chắc chắn của các cầu thủ trẻ Phần Lan. Sự thiếu vắng Minh Phương ở khu vực giữa sân và sự non nớt của Minh Chuyên đã phần nào làm hạn chế sức tấn công biên của Bảo Khanh và Tấn Tài.

30 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và chúng ta vẫn chưa được chứng kiến một pha phối hợp tấn công bài bản của các cầu thủ Olympic VN như trong hai giải đấu vừa qua. Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển áo đỏ chính là Bảo Khanh khi anh liên tục có những nỗ lực đi bóng khá lắt léo bên cánh trái. Nhưng chừng đó là chưa đủ cho một thế trận đang bị bế tắc trước những cầu thủ cao to đến từ châu Âu.

Trận đấu của đội chủ nhà với U.23 Phần Lan đang diễn ra khá tẻ nhạt với mức độ dưới mức trung bình. Chất lượng cầu thủ là nguyên nhân chính làm suy giảm đáng kể lối chơi của đội tuyển Olympic VN. So với 45 phút đầu tiên giữa Cameroon với Indonesia, hiệp một của trận đấu này kém chất lượng hơn rất nhiều.

Kết thúc 45 phút đầu tiên này, hai đội vẫn đang hòa nhau 0-0.

Hiệp 2:

Tốc độ ở những phút đầu hiệp hai này vẫn chưa có gì sáng sủa hơn so với 45 phút đầu tiên cho các tuyển thủ Olympic VN. Đội chủ động hơn trên sân vẫn là các cầu thủ trẻ  Phần Lan.

Minh Thiện đã được vào sân thay cho Văn Biển - cầu thủ đã có nhiều pha xử lý bóng thiếu tập trung trong hiệp một nhưng cánh trái của đội tuyển Olympic VN vẫn chưa thể khởi sắc lên ngay lập tức.

Phút thứ 58, từ một sai lầm của các cầu thủ phòng ngự Olympic VN, đội tuyển U.23 Phần Lan đã có được bàn mở tỷ số. Sai lầm chuyền bóng về chân đối phương của Minh Thiện đã tạo điều kiện cho Porokara thoải mái đột phá qua Huy Hoàng rồi đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Vĩnh Lợi.

Ưu thế trên sân đã chính thức được cụ thể hóa cho các cầu thủ đến từ Bắc Âu.

Ngay sau bàn thua, các cầu thủ Olympic VN đã có một cơ hội san bằng tỷ số trông thấy khi Anh Đức thoải mái bật cao đánh đầu ở cự ly gần, tiếc là bóng đã bay vọt xà ngang.

So với hai giải đấu giao hữu gần đây, hàng hậu vệ của đội tuyển Olympic VN đã suy yếu một cách trầm trọng và hậu quả là những sai lầm liên tục trong những phút thi đấu vừa qua của những cầu thủ phòng ngự đã phải trả giá. 

Đội tuyển Olympic VN có liền hai sự thay đổi người liên tiếp khi Đức Dương vào sân thay cho Hồng Minh còn Vũ Phong vào thay cho Bảo Khanh bên phía cánh trái.

Mặc dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Olympic VN vẫn không lấy gì làm vội vã và vẫn đang loay hoay với những pha chuyền bóng khá chậm rãi ở gịữa sân.

Có lẽ với một lực lượng còn quá trẻ như hiện nay, bài toán BV Cup 2006 của đội tuyển Olympic VN cần phải thay đổi. Mục tiêu giành điểm và chiến thắng nên nhường chỗ cho sự cọ xát của các gương mặt trẻ cũng như việc củng cố lại đội hình và đấu pháp.

Kết thúc trận đấu với thất bại 0-1, các cầu thủ Olympic VN đã khiến người hâm mộ thêm chạnh lòng trước trình độ yếu kém của các cầu thủ trẻ.

Cùng chuyên mục