Ca dao em và tôi: Dư vị ngọt ngào bên những điều đáng tiếc...

Khi chất liệu dân gian không chỉ là cảm hứng mà thực sự trở thành nhân vật thứ ba, Ca dao em và tôi đã để lại những dư vị ngọt ngào dù còn vẫn những điều đáng tiếc...

Từ sáng tác đầu tay Em chọn lối này cho đến những ca khúc mới như Phật bà nghìn mắt nghìn tay, người nghe dễ dàng nhận ra một sợi dây vô hình giữa những giai điệu khi nhẹ nhàng, sâu lắng khi mạnh mẽ bất ngờ chính là chất dân gian mà theo lời nhạc sỹ Phó Đức Phương là vô cùng sâu lắng nhưng không kém phần lãng mạn. Chất liệu dân gian "thấm vào huyết quản, vào mạch máu" khi kết hợp với những kiến thức âm nhạc bác học đã nâng những ca khúc của nhạc sỹ An Thuyên lên một tầm cao mới: đầy khả năng bứt phá nhưng cũng dễ đi vào lòng người. Niềm đam mê cầm máy ảnh chỉ như một sự giải toả sau những giờ làm việc căng thẳng đã "vô tình" lưu lại trong ca khúc của nhạc sỹ An Thuyên những "chuyển động thị giác", những hình ảnh đậm chất thơ từ Hồ Gươm chiều thu đến Neo đậu bến quê, Chín bậc tình yêu...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Gần hai mươi ca khúc trình diễn tối qua đã mang đến cho người nghe những cảm nhận mới dù có những ca khúc đã ra đời cách đây từ vài chục năm. Tùng Dương vẫn da diết với Tình ca mặt trời và Đàn tỳ bà. Hồ Quỳnh Hương đầy xúc cảm với Hồ Gươm chiều thu và Phật bà nghìn mắt, nghìn tay. Nghe Hương hát người ta có thể quên Hương đang có vấn đề trong giọng hát do bị ốm để hoà vào mạch cảm xúc bất tận cùng "Em đi qua thu, hồ Gươm biêng biếc chiều....". Ca dao em và tôi cũng là chương trình Con đường âm nhạc đầu tiên có sử dụng đến múa minh hoạ một cách trực tiếp và không thể phủ nhận hiệu quả của nó cho sự thành công của chương trình tối qua. Tình ca mặt trời và Phật bà nghìn mắt nghìn tay ấn tượng hơn rất nhiều chính nhờ phần múa phụ hoạ được biên đạo khá công phu này. Một dàn nhạc hoành tráng và sự công phu trong từng bản phối khí cũng khiến chương trình mang một hơi thở mới.

Tuy nhiên có một điều đáng tiếc chính là sự vắng bóng của NSND Thu Hiền và ca sỹ Quang Linh trên sân khấu của Ca dao, em và tôi tối qua. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Phương Thảo vẫn khiến khán giả thấy nhớ giọng hát ngọt ngào của chàng ca sỹ xứ Huế khi thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình. Mảng ca khúc về đề tài miền Trung trong đó có Huế thương hay Hà Tình quê mình cũng đành gác lại do NSND Thu Hiền vì lý do sức khoẻ đã không thể tham gia. Một chương trình mà theo nhiều khán giả chưa thực sự "ép phê" do chưa có những điểm nhấn thực sự. Mặc dù vậy Con đường âm nhạc mang tên Ca dao em và tôi vẫn để lại những dư vị khá ngọt ngào khi mà những âm điệu dân gian không chỉ là nguồn cảm hứng mà đã thực sự trở thành "chủ thể thứ ba" của chương trình.