Hôm qua, một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị một con cá mập tấn công trên vùng biển Solana, nam California- Mỹ.
Sự việc kinh hoàng xảy ra khi ông Dave Martin- 66 tuổi, một bác sỹ thú y về hưu- đang cùng các thành viên Câu lạc bộ thể thao San Diego bơi luyện tập cách bờ biển Solana chỉ 137 m.
Một số nhân chứng cho biết, con cá mập đã tiến lại gần, cắn vào đùi nạn nhân rồi bỏ đi. Hai vận động viên bơi trước đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh của nạn nhân.
Sau khi được đưa lên trạm cấp cứu khẩn cấp trên bờ, nạn nhân tắt thở với nhiều vết thương nghiêm trọng ở cả 2 đùi.
Rob Hill- thành viên Câu lạc bộ thể thao San Diego- cho biết, gần đây anh trông thấy một con hải cẩu trên biển. Theo Hill, có lẽ con cá mập đang săn tìm hải cẩu và nhầm người đàn ông trên với con mồi của nó.
Theo một số nguồn tin, con cá mập giết người nhiều khả năng là loại cá mập trắng.
Tất cả các bãi biển trong bán kính 27 km kể từ nơi cá mập tấn công người đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, theo luật bảo vệ cá mập, giới chức California không có ý định bắt hoặc giết “hung thủ”.
Việc cá mập giết người thực sự hiếm hoi. Kể từ ghi nhận đầu tiên vào những năm 50 thế kỷ trước, chỉ có 11 trường hợp cá mập xuất hiện tại vùng biển California, Mỹ.
Trên thế giới, năm 2007, có 71 lần cá mập xuất hiện trên vùng biển có người, trong đó chỉ có 1 vụ tấn công thực sự nghiêm trọng.