Ca sĩ @ gợi cảm + "hot"

Hình ảnh ca sĩ Vietnam Idol 2007 Phương Vy được quảng bá khắp nơi, khi cô lên đường tham dự Asian Idol, cho thấy một Phương Vy thực sự gợi cảm chứ không phải là một cô thí sinh "ưa" hồi hộp, luôn mặc trang phục "an toàn" ngày nào.

Tóc buông lơi, môi xinh, mắt biếc, vai trần, áo khoác hờ hững như muốn che bớt sự trống trải mà không che. Trông cô thật hấp dẫn. Sự thay đổi đi theo quỹ đạo chung của ca sĩ hiện nay: lôi cuốn mắt nhìn khán giả bên cạnh việc thu hút tai nghe - thể hiện rõ xu hướng "nghe-nhìn" ngày càng bùng phát mạnh mẽ trong giới thưởng ngoạn âm nhạc. Mà, xu hướng này không chỉ mạnh mẽ ở Việt Nam...

phuongvy-asianidol1.jpg
Phương Vy tại cuộc thi Asian Idol

Nhìn vào thế giới K-Pop, những ca sĩ trẻ của xứ sở kim chi hầu như không bỏ qua bất cứ chi tiết nào giúp mình trở nên hấp dẫn trong mắt người xem. Các nữ ca sĩ nhạc nhẹ Hàn Quốc ngày càng sexy hơn.

Lee Hyori - người được chọn là "Nữ hoàng gợi cảm" năm 2007 của tạp chí Cosmopolitan (ấn bản phát hành tại Hàn Quốc) sở hữu một thân hình tuyệt đẹp, vũ đạo bốc lửa và khi cô xuất hiện trên sân khấu, người ta nói màn trình diễn của cô như toát ra một liều thuốc kích thích khiến mọi người phát cuồng lên, phải nhảy và hát cùng cô.

Không chỉ Lee Hyori, trong vòm trời sao quyến rũ ấy, còn có Lee Hee Jin (cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Baby V.O.X nổi tiếng một thời), BoA (cô ca sĩ có dáng vẻ hiền lành như một công chúa, giờ cũng dậy sóng tưng bừng và có cả một ấn bản lịch gợi cảm năm 2008), Cha Yeon (được xem là người mở đường cho phong trào ca sĩ sexy), Kim Yu Bin (thành viên của nhóm Wonder Girls) và cô ca sĩ xinh đẹp Ivy gần đây bị phát tán ảnh sex trên mạng...

hongocha13.jpg
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Những nữ ca sĩ này có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là ở cách chọn trang phục và hình thái biểu diễn. Phần lớn trang phục của họ đều có "ý đồ" khoe nét đẹp vóc dáng: hoặc ôm thật sát để bộc lộ hết những đường cong quyến rũ, hoặc thật ít vải, khai thác triệt để các "điểm nóng".

Còn hình thái biểu diễn đa phần là... khiêu khích với những động tác "không chịu nổi" như đẩy bụng, vuốt mơn trớn cơ thể và cả múa cột! Khi họ bước ra sân khấu là khán giả như nằm trong bão lửa.

Như thế cũng chưa ăn thua so với những tên tuổi nóng bỏng của châu Âu. Từ người một thời "tai tiếng" ầm ĩ như "trinh nữ" Madonna (nay đã ở tuổi 40), đến người đang "đỉnh" như ca sĩ da màu Beyonce Knowles đều cực kỳ ấn tượng vì lối trình diễn táo bạo.

Thế nhưng, nếu có phải dị ứng với bộ áo lót có ngực nhọn hoắt và kiểu lăn lê bò toài, dạng tay dạng chân sống sượng trên sàn diễn của ca sĩ Madonna, người ta vẫn không thể quên giọng ca đẹp của cô với nhiều bài hit còn đọng lại cho đến bây giờ như Material Girl, Like a Virgin, La Isla Bonita...

Beyonce thì khác. Cô ca sĩ "báo hồng" này quyến rũ từ hình thể đến làn hơi. Nắm chắc ưu thế của mình, Beyonce khai thác hết cỡ. Tour diễn vòng quanh thế giới The Beyonce Experience 2007 khi đến Hàn Quốc đã đốt cháy không biết bao trái tim hâm mộ vì sự bốc lửa và sôi động cùng các bài hit: Crazy in Love, Déjà Vu, Listen...

Tất nhiên, sự khai thác thái quá các trang phục vô cùng kiệm vải đã đưa tới một cục sỏi to (chứ không phải hạt sạn): Beyonce "khoe hàng" một cách lộ liễu.

Trong trào lưu tươi mới ấy, các ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại cũng không ngoại lệ. Xem những chương trình Thúy Nga Paris, Asia là thấy ngay. Các cô ca sĩ trẻ đua nhau khoe hình hài, cả MC cũng không chịu thua. Bạo nhất trong các cô này, có thể xem là cỡ "em" của Madonna như: Lynda Trang Đài, Minh Tuyết, Loan Châu, Trish, Bảo Hân...

MaiKhoi.jpg
Ca sĩ Mai Khôi

Những ca sĩ trong nước mới "gia nhập" cũng cạnh tranh khốc liệt như Hồ Lệ Thu, Thủy Tiên, dù chẳng hấp dẫn chút nào. Đáng kể là hai chị em Bảo Yến, Nhã Phương, tuy không còn trẻ nhưng vẫn áo hai dây hở ngực trắng phếu, váy xẻ bất tận để lấp ló cặp đùi.

Rõ ràng, giới ca sĩ (nhất là ca sĩ thuộc các dòng nhạc dance, pop, R&B, rock...) đã mặc nhiên thừa nhận, hát hay là một chuyện, muốn thu hút khán giả còn phải có thêm sự gợi cảm - chủ yếu đến từ ngoại hình. "Bom tấn" sexy trong nước, gây nhiều dư luận là ca sĩ Thu Minh và ca sĩ Mai Khôi.

Công bằng mà nói, để có thể ăn mặc gợi cảm, ca sĩ phải tự tin về vóc dáng của mình. Ở khoản này, cả Thu Minh và Mai Khôi đều trên điểm trung bình. Riêng Mai Khôi thì sốc hơn: từ cái nhìn đến cách đi đứng cũng... dễ sinh chuyện. Thế đấy, không có thể hình đẹp, đừng tính đến việc sex với gợi.

Tất nhiên, ở đây cũng cần đánh một dấu hoa thị: gợi cảm không đồng hành với sự cẩu thả và dung tục. Có ca sĩ khi lên hát mặc chiếc áo lệch vai, lại rộng quá cỡ, nên sau mấy động tác vũ đạo, vai áo tụt xuống để lộ cả ngực bên trong. Có ca sĩ còn tệ hơn, không mặc cả áo lót, nên khi xảy ra sự cố, một bên ngực cứ đòi nhảy tuốt ra ngoài, ống kính truyền hình trực tiếp một phen bối rối cất giấu khoảng hở quá mức cần thiết ấy đến tận cằm cô ca sĩ.

Và, cũng nên ghi nhận thái độ cẩn trọng của một số nữ ca sĩ hải ngoại khi được mời về nước trình diễn trong những chương trình lớn, dù có "bạo" đến đâu, họ cũng cố gắng tiết chế để sự gợi cảm không thành phản cảm đối với khán giả trong nước.

minhthu-aVNN1.jpg
Ca sĩ Minh Thư

Các ca sĩ hiện nay ý thức rất rõ về nét đẹp hình thể, chẳng những tự tin phô diễn mà còn hết sức giữ gìn hoặc tìm mọi phương tiện để "tôn tạo". Ca sĩ Hiền Thục từng được giải thưởng Tối giai hình tượng dành cho ca sĩ có vóc dáng đẹp khi đi thi hát ở Thượng Hải. Cô cũng là một trong những ca sĩ biết cách ăn mặc gợi cảm.

Ca sĩ Lệ Quyên ở Hà Nội không chỉ sở hữu một cặp mắt đen biết nói, một đôi môi "tham lam" mà cả một chiếc lưng o­ng mịn màng. Và cô đã không ngại khoe nó trong một lần tham dự buổi trao giải Mai Vàng làm nhiều người phải suýt xoa.

Ca sĩ rock alternative Minh Thư giờ cũng rực lửa với những trang phục phù hợp. Có lần, cô đã khiến cánh báo chí và khán giả sửng sốt trong bộ đầm hấp dẫn: che chắn gần hết nhưng cũng như phô ra gần hết, do nhà thiết kế biết cách "dựng" sao cho bật lên nét gợi cảm của cô.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà có thể nói là "hoa hậu" trong giới ca sĩ, có vóc dáng chuẩn của một người mẫu thời trang. Khi cô hát trong cuộc thi Hoa hậu thế giời người Việt 2007, không ít khách nước ngoài đã xầm xì: cô này mà đi thi chắc chắn đoạt giải. Điều đặc biệt ở Hồ Ngọc Hà là mặc kín như bưng từ trên xuống dưới, thậm chí mang bốt cao đến đùi mà vẫn cứ sexy.

Mới đây, Từ Minh Hy - một ca sĩ rock bước ra từ lò Musicbox của ca sĩ Thanh Thảo - trong bộ quần áo bụi bặm, rách chỗ này một miếng, sờn chỗ kia một miếng, nhưng nhìn điệu bộ chơi đàn và cách trình diễn của cô trong live show Vũ điệu sôi động sao mà hấp dẫn thế!

MinhThi.jpg
Ca sĩ Từ Minh Hy

Gợi cảm, đó là một phong cách hot - như một xu hướng không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, điều đó cần được điều chỉnh bởi văn hóa truyền thống của dân tộc. Beyonce khi đến trình diễn ở Hàn Quốc thì được hoan nghênh cuồng nhiệt, vì khá phù hợp với gu thưởng thức của khán giả âm nhạc xứ kim chi.

Nhưng, cô lại không thể xuất hiện ở Malaysia, phải hủy chương trình biểu diễn ở đất nước hồi giáo này, vì văn hóa truyền thống của Malaysia không chấp nhận phong cách nóng bỏng và lối ăn mặc đầy khiêu khích của cô.

Với chúng ta cũng thế. Một mùa giải thưởng đang đến. Những ngày Tết đang đến. Đây chính là cơ hội để các ngôi sao khoe mình trên sàn diễn. Rất cần thiết khi nhắc lại ở đây lời nhận xét của "Hiệp sĩ thời trang" Minh Hạnh: "Sexy là sự gợi cảm nhưng nó phải gắn với văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa lâu đời vốn chứa đựng nhiều nét gợi cảm, và sẵn sàng đón nhận cái mới, nhưng dứt khoát không chấp nhận sự dung tục".

Cùng chuyên mục