Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: “Em thấy mình cũng liều”

Là ca sĩ Việt Nam duy nhất được mời hát tại Olympic Bắc Kinh vào tháng 8 tới, cô ca sĩ đất mỏ Quảng Ninh nhiều tham vọng này còn tham gia đóng phim hành động Hàn Quốc.

* Hương có thể tiết lộ một chút về bộ phim hành động Hàn Quốc mà Hương sắp tham gia? *  Vì sao Hương nhận lời đóng bộ phim này?

- Em được mời vào vai nữ sát thủ trong phim. Ban đầu, em cũng phân vân không biết có nên tham gia hay không. Nhưng khi đọc kịch bản phim thì thấy thích quá. Vị đạo diễn Hàn Quốc lại khen: “Hương có đôi mắt biết nói. Chỉ có Hương là phù hợp với vai diễn”. Vậy là em nhận lời đóng phim.

* Bây giờ đang có trào lưu ca sĩ đi đóng phim. Chỉ tiếc rằng, số ca sĩ Việt Nam thành công trong sự nghiệp phim ảnh lại không nhiều. Còn Hương thì sao? Hương có tự tin khi thủ vai nữ chính trong phim khi mà chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm lẫn lý thuyết nào?

- Em hoàn toàn tự tin là mình sẽ làm được. Phim sẽ khởi quay vào cuối năm 2008. Hiện tại, em đã bắt đầu tập cách bắn súng. Hơn nữa, làm việc với ê kíp Hàn Quốc, em thấy cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp. Vì vậy, dù chưa hề có kinh nghiệm thực tế lẫn lý thuyết về điện ảnh, em tin là có thể học được từ các bạn Hàn Quốc.

* Nếu bộ phim không thành công như mong muốn thì sao?

- Em tin là phim sẽ thành công. Em rất có lòng tin...

* Song song với việc đóng phim, Hương sẽ phát hành CD chinh phục thị trường Hàn Quốc. Có nghĩa là Hương sẽ phải cạnh tranh với những thần tượng của giới trẻ như Bi - Rain?

- Quả là khó khi phải cạnh tranh với những thần tượng âm nhạc thế giới. Em thấy mình cũng liều. Nhưng Hàn Quốc là thị trường năng động. Em cũng chưa biết mình có thành công hay không, bởi nhiều khi sự thành công, may mắn còn phụ thuộc số phận. Song không có nghĩa là mình sợ quá, không dám làm. Em đã xác định là mình phải bắt đầu lại từ đầu, từ hai bàn tay trắng trong kế hoạch chinh phục thị trường châu Á.

* Ngoài cái sự “liều”, Hương có lường trước những khó khăn và “rủi ro”?

- Em cũng đã lường trước khả năng có khi mình phải tay trắng ra về và chẳng được gì cả. Nhưng hiện tại, với em, chỉ cần biết là mình đã phát hành đĩa bên Hàn Quốc trước đã!

* Hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ còn khó truyền cảm, huống hồ lại hát bằng tiếng nước ngoài với hệ thống âm vị hoàn toàn khác. Hơn nữa, hiện tại Hương vẫn chưa biết một chút tiếng Hàn nào. Vậy, làm sao người nghe hiểu và cảm nhận được cái hay của ca khúc?

- Em là người có khả năng bắt chước rất giỏi. Dù không biết tiếng Hàn, nhưng em cũng từng hát một ca khúc Hàn và đã nhận được sự ủng hộ của khán giả bên đó. Nếu có sự trợ giúp của các chuyên gia ngôn ngữ, em tin là mình sẽ phát âm chuẩn. Vả lại, em nghĩ rằng cái hay của một ca khúc còn ở tâm hồn của người hát. Tại sao người Việt Nam hát cho nhau nghe mà không chinh phục được nhau, trong khi các ca sĩ nước ngoài lại được người Việt ưa chuộng đến thế?

* Người ta nói “một nghề cho chín, còn hơn chín nghề”. Mà hiện tại, Hương đang cùng lúc ôm đồm quá nhiều việc: đóng phim, ca hát, phát hành CD ở thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, liệu có đuối sức?

- Ôm đồm quá ư? Em nghĩ là cái gì mình muốn làm thì sẽ nỗ lực hết sức để làm. Còn kết quả thế nào lại là chuyện khác...

* Đã 28 tuổi, cứ giữ mãi hình ảnh nhí nhảnh với các ca khúc teen e rằng không còn phù hợp? Hương có định thay đổi?

- Hình ảnh của em sẽ tùy theo từng giai đoạn. Ngày đầu tiên mới vào nghề, em tạo ra hình ảnh Hồ Quỳnh Hương già ốm, còn bây giờ lại nhí nhảnh, trẻ trung. Điều này nằm trong định hướng của em. Sau này, chắc chắn em sẽ khác nhiều...