Sau 5 năm “nhịn” làm show, Hồ Quỳnh Hương dự tính 2011 phải gánh hai live show của cô dự kiến diễn ra vào tối 21.5 tại TPHCM và 28.5 tới tại Hà Nội.
Đó là Live show sắp tới, cùng dự án “Rạng rỡ Việt Nam” (làm một loạt album về những vùng miền của đất nước) mà cô đang triển khai đồng thời.
Như vậy có thể coi 2011 là một năm “bùng nổ” của Hồ Quỳnh Hương?
- Bùng nổ hay không Hương không dám khẳng định. Chỉ biết rằng năm 2011, Hương sẽ cố gắng hết mình mà trước tiên là live show sắp tới. Hy vọng đó sẽ là món quà tinh thần gửi tới khán giả bấy lâu yêu mến và ủng hộ Hương trong nhiều năm qua.
- 5 năm không phải là dài nhưng cũng đủ giúp cho Hương có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, cũng như những cộng sự tốt có thể giúp Hương thực hiện live show “Sắc màu Hồ Quỳnh Hương” và Hương hy vọng đấy cũng chính là một trong những yếu tố “thiên thời, địa lợi...”.
“Sắc màu” mà Hương muốn tô đậm ở đây là gì?
- Đó là sự đa dạng, trộn lẫn giữa nhiều phong cách, đủ để đáp ứng được cả phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả.
Làm show ở thời điểm sau lưng không còn nhạc sĩ Hà Dũng, Hương có cảm thấy thiếu đi một trợ lực đáng kể?
- Nhiều năm nay Hương đã tự lập trong nhiều dự án âm nhạc của mình. Nên tới show này, Hương cũng sẽ vẫn ôm quyết tâm thực hiện bằng hết công suất lao động của mình và có bao nhiêu “tinh hoa” Hương cũng sẽ dồn hết vào nó, mặc dù rất khó khăn.
Kể cả chấp nhận bị lỗ, khi cái được ở đây là “hâm nóng tên tuổi”?
- Đúng là làm show ở thời điểm này nếu không tính toán kỹ thì sẽ rất dễ bị lỗ. Vì vậy Hương và êkíp sẽ cố gắng hết sức để có được những tính toán hợp lý nhất. Tuy nhiên, Hương không coi cố gắng này là nhằm mục đích “hâm nóng tên tuổi” khi mà hiện tại Hương vẫn đang được khán giả đón nhận, đặc biệt từ sau album “Anh”. Vì vậy, nếu làm một live show tốn kém chỉ để hâm nóng tên tuổi thì Hương cho là quá lãng phí. Ý nghĩa của live show với Hương là để được thoả thích hát và thể hiện những gì mình có thể làm được để cống hiến cho khán giả một chương trình nghệ thuật có chất lượng.
Vẻ như Hương đang rất tự tin trong hình ảnh mới của mình? Nhưng cũng có người lại cho rằng, những thay đổi đó ít nhiều làm Hương trở nên “xa lạ” hơn trong mắt họ?
- Có đúng là Hương “xa lạ” không nhỉ? Nếu quả đúng thế thì không biết là Hương nên vui hay nên buồn đây! Nhưng nếu xa lạ mà đẹp hơn thì cũng nên vui lắm chứ! Lẽ dĩ nhiên thay đổi nào thì cũng đều dễ gây cảm giác xa lạ lúc ban đầu nhưng hiện tại Hương vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì vẫn được khán giả đón nhận và ủng hộ. Chính vậy mà Hương luôn nghĩ mình được nhiều hơn là mất. Nếu có mất thì chỉ mất thời gian Hương chưa tận dụng hết để đến gần khán giả sớm hơn thôi.
Và một trong những cố gắng “đến gần khán giả” ấy chính là dự án “Rạng rỡ Việt Nam”, nơi Hương định đem tiếng hát của mình “lấy lòng” khán giả khắp các tỉnh thành trên cả nước?
- Dự án “Rạng rỡ Việt Nam” hiện đang được Hương cùng với êkíp khẩn trương thực hiện. Album đầu tiên sẽ gồm 10 ca khúc hát về Quảng Ngãi cùng những video clip ca ngợi cảnh và người xứ Quảng, dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm nay. Tiếp đó sẽ là Quảng Ninh và một số tỉnh Nam Bộ...
Chúc những cố gắng của Hương sẽ giúp mang lại những “sắc màu rạng rỡ”!