Ca sĩ Sao Mai và những tâm sự trước thềm xuân mới...

Tôi gặp ca sĩ Tuấn Anh vào một buổi chiều cuối năm đầy nắng trong căng tin của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Tuấn Anh khoe vừa đi lưu diễn ở hai nước Ucraina và Canada về.

Ca sĩ Tuấn Anh: “Mẹ là người thầy lớn nhất của tôi”
 

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Anh - Tân Nhàn.

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Anh - Tân Nhàn.

Đặc biệt, chuyến lưu diễn Canada vừa rồi là do Hội đồng hương Quảng Ninh ở Canada tổ chức, vừa để kỷ niệm tròn 1 năm ngày thành lập, vừa để phát động kiều bào góp quỹ ủng hộ trận lụt lịch sử do cơn bão số 6 gây ra cho các huyện miền Đông Quảng Ninh.

Tuấn Anh và vợ - ca sĩ Tân Nhàn mới chuyển công tác về Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương. Ngoài ra, trong ba ngày cuối tuần Tuấn Anh vẫn về tham gia giảng dạy ở Cao đẳng VHNT và DL Hạ Long. Anh tâm sự: ''Tuy là một ca sĩ, nhưng giảng dạy lại là công việc chính của mình. Không hiểu sao, mình rất thích giảng dạy, thích là một giáo viên''.

Năm 2008 là năm đáng nhớ với đôi vợ chồng ca sĩ Sao Mai Tuấn Anh - Tân Nhàn bởi sự ra đời của con trai Nguyễn Tuấn Minh. Hai vợ chồng gọi con là cu Bin. Là hai ca sĩ đã thành danh, thường xuyên bận rộn với lịch diễn, lịch làm việc dày đặc, nhưng từ ngày có cu Bin thì hai vợ chồng Tuấn Anh - Tân Nhàn ''chăm'' ở nhà hơn hẳn. Tuấn Anh bảo: ''Con cái bao giờ cũng là sợi dây nối hạnh phúc của gia đình. Đi đâu xa, mình nhớ con lắm, chỉ mong nhanh xong việc để về với con...''.

Dự định lớn nhất của Tuấn Anh trong năm tới là thi đỗ cao học. Anh nói: ''Mình không thể bằng lòng với những gì mình đã có, mà phải luôn phấn đấu vươn lên hoàn thiện bản thân. Điều này tôi học từ mẹ tôi. Mẹ là người đã hy sinh tất cả để chăm lo cho anh em chúng tôi nên người. Chính vì vậy, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến mẹ. Mẹ là người thầy lớn nhất của tôi''.
 
Ca sĩ Ngọc Anh: “Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc...”

Ca sĩ Ngọc Anh.

Ca sĩ Ngọc Anh.

Ngọc Anh - ''chim sơn ca'' của Vùng mỏ trước kia giờ đây đã trở thành một ca sĩ được nhiều người biết đến. Tháng 10-2008, Ngọc Anh lại giành thêm một giải thưởng: Huy chương Vàng trong cuộc thi Giọng hát vàng ASEAN. Hiện nay, ca sĩ Ngọc Anh công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, thỉnh thoảng, Ngọc Anh về Hạ Long vừa để biểu diễn vừa đưa con gái Phương Anh về thăm ông bà nội ngoại.

Ngọc Anh kể: ''Tết 2008 là tết đầu tiên vợ chồng mình đón tết cùng con gái (khi ấy Phương Anh mới 7 tháng tuổi). Đêm 30 tết, Ngọc Anh đi diễn, ông xã lái ô tô đưa con gái đi đón mẹ, không kịp về nhà trước 12 giờ khuya nên năm ấy cả gia đình mình đã cùng nhau đón giao thừa trên ô tô, rồi tự về xông nhà luôn. Tết bây giờ không còn cầu kỳ nhiều như trước nữa, nhưng Ngọc Anh vẫn thích nhất là không khí đầm ấm ngày tết với những bữa cơm có đủ các thành viên trong gia đình”.

Mặc dù lịch diễn rất bận, nhưng Ngọc Anh luôn cố gắng sắp xếp lịch của mình một cách khoa học nhất để có thể dành thời gian chăm lo cho gia đình. Ngọc Anh tâm sự: ''Đối với mình, gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất. Mọi người ai cũng nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ mình, đó có thể coi là một sức mạnh giúp mình có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi việc''.

Ngày tết, Ngọc Anh vẫn luôn dành những ngày đầu năm mới để cùng gia đình đi chúc tết họ hàng. Tết Kỷ Sửu năm nay cũng như mọi năm, Ngọc Anh vẫn dành thời gian để về diễn ở Hạ Long và đón tết cùng gia đình. ''Một năm mới đã đến, Ngọc Anh xin gửi đến các khán giả, người yêu âm nhạc trong cả nước nói chung và độc giả Báo Quảng Ninh nói riêng lời chúc đầu xuân mới an khang thịnh vượng, mạnh khoẻ và hạnh phúc. Hy vọng trong xuân mới này Ngọc Anh có thể đem giọng hát của mình tới phục vụ được đông đảo bà con tại nhiều nơi hơn nữa” - Ngọc Anh tâm sự. 
 
Ca sĩ Hoàng Tùng: “Nếu được lựa chọn, tôi vẫn chọn như bây giờ...”

Ca sĩ Hoàng Tùng.

Ca sĩ Hoàng Tùng.

Ngoài đời, Hoàng Tùng ưa nhìn và trẻ trung hơn với áo khoác, quần bò, giầy thể thao, khác hẳn với Hoàng Tùng luôn mặc complê trên sân khấu. Khi trò chuyện, người ta dễ dàng nhận ra anh là người chân thật, thẳng tính, không màu mè, đánh bóng bản thân. Đã là một ca sĩ khẳng định được tên tuổi, là một người chồng và vừa được làm cha, Hoàng Tùng già dặn trong suy nghĩ và dường như có quá nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Trong một góc quán cà phê giữa lòng Hạ Long rộn rã, Hoàng Tùng như trải lòng hơn khi tâm sự với chúng tôi về nghề, về cuộc sống, về gia đình. Anh nói nhanh, nói nhiều. Đôi khi tôi cứ nghĩ, hình như được trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, anh thấy mọi thứ gần gũi hơn và tự tin hơn. Anh bảo: ''Cứ về Quảng Ninh là mình cảm thấy thoải mái, không phải dè chừng hay cảnh giác điều gì. Cảm giác rất bình yên”.

Cuối năm 2008, Hoàng Tùng phát hành DVD mang tên: “Hoàng Tùng - Quê hương và tình yêu”. Trong đó đa số là những bài hát mang đậm chất tình ca, nói về quê hương Vùng mỏ của anh như: Những ngôi sao ca đêm, Hò biển, Mùa xuân của biển. Đặc biệt, khi mỗi DVD được bán ra, là đã góp được 5 ngàn đồng vào quỹ ''Đồng hành cùng thợ mỏ''.

Hiện nay, Hoàng Tùng là ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam, ngoài ra anh còn tham gia giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Lịch làm việc dày đặc, lại thường xuyên đi diễn ở nhiều nơi không khỏi khiến Hoàng Tùng bận rộn liên miên. Nhưng anh nói, nếu một ngày không làm việc thì chẳng biết sẽ ra sao. Công việc không những mang lại niềm vui mà còn giúp anh vươn tới những thành công, giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

''Bà xã'' của Hoàng Tùng là ca sĩ Phạm Kiều Ngân, cũng từng đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình Quảng Ninh năm 2001. Hai vợ chồng đều làm việc ở Hà Nội, hiện Hoàng Tùng vẫn đang phải đi ở nhà thuê. Không thích cuộc sống căng thẳng với bon chen, tin đồn và những ''xì căng đan'' như một vài người nổi tiếng khác, bằng tài năng và sức lao động miệt mài, nghiêm túc, Hoàng Tùng thầm lặng chinh phục con đường mình đã chọn. Những thành công dần đến với anh, khán giả hiểu và yêu giọng hát của anh. Để thực sự trở thành một người nghệ sĩ chân chính, Hoàng Tùng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn đang đợi anh ở phía trước. Tôi tin, anh sẽ thành công, bởi anh đã từng khẳng định: ''Nếu được lựa chọn, tôi vẫn chọn con đường mình đang đi...''.