Ca sĩ Tuấn Ngọc: Trường hợp này "lộ liễu" quá...

Có người quên lời, người ta "chèn" lời khác vào. Còn trong trường hợp này, tôi bị "lộ liễu" quá, không hát được lời khác. Trước khi ra Hà Nội, cô cháu gái tôi có bảo: "Chú cẩn thận, khán giả Hà Nội khó tính lắm"...

Duyên dáng Việt Nam 17 lưu lại dấu ấn với khán giả về sự công phu, hoành tráng, quy tụ nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, khán giả chưa thực sự thỏa mãn với một số ca khúc trong chương trình. Trong số này, Tuấn Ngọc gây ấn tượng mạnh qua "bài tủ" Riêng một góc trời, nhưng ở bài hát thể hiện trước đó là "Em ơi, Hà Nội phố" thì anh lại bị... quên lời.

Trò chuyện với Tuấn Ngọc về "sự cố" này ngay sau đêm diễn.

Soạn: HA 1020013 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ca sĩ Tuấn Ngọc thể hiện ca khúc Em ơi, Hà Nội phố tại Duyên dáng Việt Nam 17. Ảnh: B.D

Là ca sĩ duy nhất "được" hát hai bài trong chương trình, được khán giả vỗ tay tán dương nhiều nhất, anh có cho việc... quên lời là điều đáng tiếc?

- Đúng là tôi đã quên một đoạn lời trong bài Em ơi, Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Đây là lần đầu tiên tôi hát live bài này, trước đó chỉ thu video, thời gian tập ít, lại là bài hát đầu nên đã mắc phải sơ suất. Câu hát quên đó là gì thì đến giờ đứng đây nói tôi cũng không nhớ.

Trước khi ra Hà Nội, cô cháu gái tôi có bảo: "Chú cẩn thận, khán giả Hà Nội khó tính lắm". Tôi cũng để tâm đến điều đó nhưng hôm nay khán giả Hà Nội rất dễ thương. Điều đó làm tôi rất vui, còn muốn gì hơn nữa.

Với một ca sĩ lão luyện, chuyên nghiệp như Tuấn Ngọc thì anh có cách nào để khắc phục "tai nạn nghề nghiệp" này?

- Không ca sĩ nào tránh khỏi điều đó đâu. Có người quên lời, người ta "chèn" lời khác vào. Còn trong trường hợp này, tôi bị "lộ liễu" quá, không hát được lời khác (cười). Chuyện đã xảy ra biết làm sao được. Quan trọng là mong nhiều khán giả thông cảm với mình. Tôi hy vọng bài thứ nhì đã kéo lại. Giống như khi mình vừa lên võ đài, bị đánh trúng, sau đó thì mình có thể thủ thế.

Ca sĩ Tuấn Ngọc nói giọng Bắc, được rất nhiều khán giả chào đón khi đứng trên sân khấu Thủ đô, vậy mà sao anh vẫn chưa có chương trình riêng tại Hà Nội?

- Quê tôi ở Hải Phòng, nên luôn nói giọng Bắc thế này. Tôi có quen một số nhạc sĩ ở Hà Nội, như là Hồng Kiên đã chơi kèn cho ca khúc của tôi trong buổi tối hôm nay. Tôi đã có dự định sẽ sớm làm chương trình riêng tại Hà Nội, vấn đề chỉ còn là thời gian cụ thể thế nào thôi. Tôi rất mê Hà Nội vì thành phố này quá đẹp.

Liveshow gần nhất của anh sẽ diễn ra tại TP. HCM vào tháng 2 tới, giá vé sẽ lại rất đắt?

Soạn: HA 1020017 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ca sĩ Tuấn Ngọc xuất hiện ngày càng nhiều ở sân khấu trong nước.

- Cũng sẽ như những chương trình trước, như liveshow Riêng một góc trời thôi...

Anh hát trên sân khấu trong nước và hải ngoại thì có gì khác nhau không?

- Khác nhau chứ. Ở bên kia, khán giả nghe mình nhiều rồi. Còn về Việt Nam, đến khán giả Hà Nội chưa bao giờ nghe thì cảm xúc của khán giả và cả của mình cũng khác. Năm nay tôi sẽ đón Tết và ở Việt Nam hoàn thành DVD chương trình nên sẽ có dịp hát ở trong nước nhiều hơn.

Khi thực hiện một liveshow, điều gì được anh chú trọng hơn cả?

- Điều gì cũng quan trọng hết, từ ban nhạc, bài vở, âm thanh, ánh sáng đến cá nhân người ca sĩ. Chỉ cần một yếu tố dưới tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến cả show diễn.

Anh có quan tâm đến việc mời chuyên gia nước ngoài để nâng chất lượng chương trình của mình?

- Khi thực hiện chương trình, tôi đã mời các nhạc sĩ trẻ trong nước tham gia như Hoài Sa, Hồng Kiên..., chỉ có kỹ sư âm thanh là người nước ngoài trong show tại khách sạn Sheraton. Tôi vừa ý với công nghệ tổ chức chương trình của mình. Như Duyên dáng Việt Nam đây, tôi thấy sân khấu quá đẹp, đến tiêu chuẩn cao của quốc tế nữa là khác.

Cảm ơn anh!