Cả xã hội chung sức

Chứng kiến niềm vui của những người tàn tật và thân nhân của họ trong các lễ trao tặng xe lăn, chúng tôi cũng thấy vui lây. Hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm tiếp tục tham gia chương trình để những người tàn tật vận động còn lại sẽ có thêm cơ hội để vươn lên, để thực hiện mơ ước có một cuộc sống bình thường.

Cán bộ Phòng Nội vụ LĐTBXH Thị xã Uông Bí hướng dẫn cách sử dụng xe lăn cho gia đình người tàn tật.

Cán bộ Phòng Nội vụ LĐTBXH Thị xã Uông Bí hướng dẫn cách sử dụng xe lăn cho gia đình người tàn tật.

Chị Đặng Thị Duyên (xã Phương Đông, TX Uông Bí) đã không may bị liệt từ khi mới sinh. Lớn lên với đôi chân tật nguyền, chị không có cơ hội để sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Học hành lỡ dở, công ăn việc làm không có, chị mưu sinh bằng cách bán quán nước. Do đi lại khó khăn, nên cuộc sống của chị gói gọn trong 6m2 của quán. Dù chỉ cách nhà vài chục mét, nhưng thỉnh thoảng, người thân của chị mới rảnh rỗi để đưa chị về nhà, thăm hàng xóm, láng giềng. Mong ước lớn nhất của chị là để dành tiền mua một chiếc xe lăn phục vụ cho việc đi lại, thăm người thân. Mãi đến ngày 26-9 vừa qua, mơ ước đấy của chị mới trở thành hiện thực. Được sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã trao tặng cho xe lăn cho 26 người tàn tật trên địa bàn TX Uông Bí, trong đó có chị. Nhận được xe, chị vui mừng: “Hàng ngày ngồi quán nhìn người ta đi lại, tôi thèm lắm, nhưng không biết làm thế nào. Thực ra chỉ cần có hơn một triệu đồng có thể mua xe, nhưng với người tàn tật như tôi thì quả là quá sức. Có xe rồi, tôi sẽ tự đi chợ, đi thăm bạn bè, người thân, không phải nhờ vả, phụ thuộc người khác nữa. Bây giờ đường trong thôn, xóm đã đổ bê tông, việc đi lại của tôi cũng dễ dàng hơn”.

Cùng có niềm vui như chị Duyên là hơn 200 người tàn tật khác trên địa bàn tỉnh đã được Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng xe lăn. Với mục tiêu “xã hội hoá xe lăn cho người tàn tật”, Hội đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ kinh phí để tặng xe lăn cho người tàn tật về vận động trên địa bàn tỉnh. Chương trình này được bắt nguồn từ hoàn cảnh thực tế vô cùng khó khăn của người tàn tật hiện nay. Theo số liệu của Sở LĐTBXH, toàn tỉnh có hơn 21.000 người tàn tật. Trong đó, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đã thống kê được hơn 600 người tàn tật về vận động có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không thể tự trang bị xe lăn để phục vụ đi lại, sinh hoạt và lao động kiếm sống. Để có thể giúp hơn 600 người tàn tật này có xe lăn, Hội đã vận động, quyên góp kinh phí cho chương trình từ tháng 4-2006.

Ngay sau khi phát động, chương trình đã được sự ủng hộ của đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm trên toàn tỉnh. Một số đơn vị đã ủng hộ số kinh phí rất lớn như: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 400 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư phát triển và sản xuất Hạ Long ủng hộ 50 xe lăn trị giá 50 triệu đồng; Công ty CP phát triển công nghiệp Cẩm Phả ủng hộ 20 triệu đồng... Các tổ chức xã hội ở tỉnh ngoài như Hội Nhà thờ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh cũng ủng hộ hàng chục xe lăn cho người tàn tật Quảng Ninh. Tính đến nay, chương trình “xã hội hoá xe lăn cho người tàn tật” đã được gần 200 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Với số kinh phí này, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi đã tổ chức trao tặng trên 400 xe lăn cho người tàn tật trên địa bàn tỉnh. Từ giờ đến cuối năm, Hội sẽ tiếp tục trang bị xe lăn cho những người có nhu cầu. Ông Phạm Hoành, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, cho biết: “Trước kia, Hội cũng đã tổ chức một số chương trình tặng xe lăn cho người tàn tật, nhưng không quy mô như lần này. Trong năm nay, chúng tôi sẽ thực hiện dứt điểm việc trang bị xe lăn cho người tàn tật có nhu cầu, để sang năm tập trung thực hiện các chương trình như phẫu thuật mắt cho người mù, phẫu thuật dị tật vận động.... Có xe lăn, người tàn tật có thêm cơ hội để tự mình vươn lên, đỡ đi mặc cảm bệnh tật. Người thân của họ cũng đỡ vất vả hơn trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của người tàn tật”.

Em Vũ Văn Nguyễn, bị bại liệt bẩm sinh hơn chục năm nay, bày tỏ: “Em cũng muốn được đi chơi, được ra ngoài đường nhưng mẹ không bế được vì em nặng lắm. Có xe lăn chắc em sẽ được đi chơi nhiều hơn...”. Nhận chiếc xe lăn cho con, chị Trần Thị Thao (xã Liên Vị, Yên Hưng), nói: “Nhà tôi làm ruộng, bận suốt ngày nên không có thời gian đưa con đi đâu cả. Được tặng chiếc xe lăn này, con tôi cũng đỡ tủi. Nếu chúng tôi bận quá thì cho cháu tự đi lại quanh nhà, quanh xóm cũng được...”.

Cùng chuyên mục