Sáng ngày 7-9, cũng như ở 8 huyện, thị xã khu vực miền Đông của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TX Cẩm Phả đã long trọng tổ chức lễ tiễn 180 người con ưu tú của quê hương lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Có mặt từ sáng sớm, chúng tôi được chứng kiến những tình cảm nồng ấm của hậu phương đối với những người đi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc...
Hơn 7 giờ sáng, Nhà văn hoá Trung tâm TX Cẩm Phả rợp cờ đỏ và hoa của những người đi tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Dường như thời tiết hôm nay cũng chiều lòng người dân: Nắng nhưng trời dịu mát. Một đồng chí cán bộ trong Ban Chỉ huy Quân sự thị xã nhận xét: “Mấy hôm trước trời mưa suốt, chúng tôi đã phải dự phòng phương án tổ chức trong hội trường, vậy mà sáng nay thời tiết lại tuyệt vời như thế này. Chắc ông trời cũng mong muốn các tân binh của địa phương trong quãng đời quân ngũ luôn hanh thông, thuận lợi”. Nhìn các chàng tân binh trẻ mới “xếp bút nghiên” hân hoan trong bộ quân phục mới tinh, nom rất ra dáng “con nhà binh” đang bịn rịn chia tay bè bạn, gia đình, chúng tôi cũng thấy lòng bồi hồi khó tả. Đây đó có những giọt nước mắt của người mẹ tiễn con, chị tiễn em. Tình cảm ấy đã làm không ít tân binh lần đầu tiên xa gia đình cũng xúc động, đỏ hoe đôi mắt. Lưu luyến tiễn người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV
Bác Hoàng Văn Vạn, nhà ở khu Nam Thạch, phường Cẩm Thạch vừa cài lại chiếc ba lô cho đứa cháu nội vừa âu yếm dặn dò “Vào đơn vị, phải học tập, rèn luyện thật tốt, ông và gia đình ở nhà rất tin tưởng cháu đấy. Thỉnh thoảng viết thư về cho ông, cháu nhé!”. Bác Vạn khoe với chúng tôi “Tuy tôi chưa từng trải qua quân ngũ, nhưng con trai thứ hai, chú ruột của cháu đây đã từng là bộ đội Phòng không nên tôi biết không ít về kỷ luật của quân đội, được rèn luyện trong môi trường ấy thì thật tuyệt vời. Tuy vất vả, nhưng sẽ làm cho các cháu cứng cáp, bản lĩnh hơn khi trở về địa phương”. Còn chị Bùi Thị Luận, mẹ của tân binh Nguyễn Quốc Hưng ở thôn Khe Sim, xã Dương Huy lại có tâm sự khác: “Khi nhận được giấy báo nhập ngũ của cháu, tôi rất mừng vì điều đó khẳng định sức khoẻ của cháu rất tốt. Bởi mặc dù cháu là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, không giao du với bạn xấu, thế nhưng hôm đưa cháu đi khám, tôi vẫn rất lo lắng”. Qua câu chuyện, chúng tôi biết rằng, gia đình chị chỉ có 3 mẹ con, con gái lớn đã đi làm và ra ở riêng, nhà chỉ còn chị và cậu con trai thứ hai mới tốt nghiệp trung cấp nghề đang chuẩn bị đi làm thì có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Biết mẹ ở nhà một mình sẽ vất vả và buồn, nhưng Nguyễn Quốc Hưng đã động viên, an ủi mẹ yên tâm để mình lên đường làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.
Niềm vui được trở thành chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện rõ trên khuôn mặt các tân binh. Hoàng Trung Hiếu, nhà ở khu 7, phường Quang Hanh vừa mân mê chiếc mũ bộ đội biên phòng vừa tươi cười cho biết: “Em thích màu xanh của bộ đội từ khi còn học ở ghế nhà trường, nên dù đã nộp hồ sơ thi vào Đại học Dân lập Hải Phòng nhưng khi nhận được giấy gọi vào bộ đội Biên phòng, thế là em bỏ không đi thi nữa. Dẫu biết rằng để được công tác lâu dài trong quân đội không phải đơn giản, nhưng em sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt; nếu đủ điều kiện, em sẽ làm đơn tình nguyện ở lại”. Đang mải hỏi chuyện mấy sỹ quan Hải quân, bỗng thấy một tân binh chăm chú nhìn chúng tôi. Thì ra đó là Trần Hữu Lai mà chúng tôi đã có dịp cùng cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đến thăm nhà cậu ở khu Nam Thạch, phường Cẩm Thạch. Nhớ lại hôm chúng tôi đến nhà thì Lai còn đang tranh thủ đi xây thuê cho nhà bên cạnh. Thấy có khách đến chơi, Lai liền vội vàng chạy về, đầu tóc, quần áo còn lấm lem vôi vữa. Vậy mà hôm nay trông cậu thật oách trong bộ quân phục chiến sỹ Hải quân. Lai bảo đã đọc bài viết của chúng tôi trên báo Quảng Ninh và tin rằng ước mơ của mình được đến làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa sẽ trở thành hiện thực.
Dặn dò con trước lúc lên đường. Ảnh: Tuấn Điệp
Đúng 8 giờ, buổi lễ giao, nhận quân bắt đầu. Mọi người đều trang nghiêm làm lễ chào cờ, sau đó nghe lãnh đạo thị xã phát biểu, đốt lửa truyền thống và tặng hoa, quà cho đại diện tân binh. Các tân binh đều rất tự hào vì là người con của quê hương Vùng Mỏ, từ nay, chính thức trở thành người quân nhân cách mạng, tiếp nối truyền thống ông, cha đi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã đã nhắn gửi những tân binh: “Quê hương luôn ở bên các bạn và mong muốn các bạn phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Vùng Mỏ, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. Tiếp đến, Tạ Thái Bảo, đại diện các tân binh lên đọc lời hứa. Với chất giọng thật trầm ấm, Bảo đã truyền tải được quyết tâm đến các bạn đồng ngũ: “Khi chúng ta sinh ra thì Tổ quốc thân yêu đã sạch bóng quân thù, chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Song qua các bài học ở nhà trường và qua sách báo, chúng ta luôn hiểu rằng, để có được như ngày hôm nay, ông, cha ta đã phải đổi biết bao máu xương mới có được. Ngày nay, tuy được sống trong cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, nhưng nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vẫn luôn đặt ra cho toàn dân tộc, trong đó có thế hệ trẻ chúng ta. Được mang truyền thống “Bất khuất, kiên trung” của giai cấp công nhân Vùng Mỏ đi xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dù ở đơn vị, vị trí công tác nào, chúng ta hãy cùng thi đua tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng với sự kỳ vọng của quê hương”.
Gần 9 giờ, buổi lễ kết thúc, các đơn vị lần lượt vào phần nhận quân. Lúc này, không khí tiễn đưa càng thêm nồng ấm. Tiếng mẹ tiễn con, chị dặn em “Con đi giữ gìn sức khoẻ nhé”, “Nhớ viết thư về cho chị nhé!”... tất cả đều quyến luyến, bịn rịn đến khó tả. Hình ảnh một bà cụ tóc bạc phơ, ôm chầm lấy một cậu tân binh nói trong khi mắt ngấn lệ: “Cháu của bà đi mạnh giỏi, bà nhớ cháu nhiều!” khiến nhiều người cảm động. Cạnh đó, một cô gái tuổi chừng 17, 18 chạy vội ra cửa xe ô tô, trao vào tay cậu tân binh bó hoa hồng đỏ thắm cùng một món quà xinh xắn được gói cẩn thận. Phải chăng đó là lời hẹn ước, nhắn gửi tâm tình mà có lẽ những ngày qua cả hai còn thẹn thùng chưa dám tỏ.
Trời bắt đầu trở mưa lất phất, từng chiếc xe chở tân binh từ từ lăn bánh. Đoàn xe khuất dần sau những dãy nhà cao tầng, vậy mà đoàn người đi tiễn vẫn quyến luyến vẫy tay chào không muốn dứt. Tôi hiểu rằng, họ rất mong muốn và đang chúc cho các tân binh của quê hương đi chân cứng, đá mềm, chắc tay súng vững vàng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Quê hương lúc nào cũng tự hào và hướng về các anh!