Họ mang các quốc tịch khác nhau nhưng có điểm chung là đều lấy bóng đá Việt Nam làm điểm khởi đầu cho sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình và đều đang đầu quân cho TQN. Đến thời điểm này, ít nhiều họ cũng đã bắt đầu đóng góp sức mình vào sự thành công của đội bóng, để lại ấn tượng tốt cho người hâm mộ. Ngay sau trận đấu với Huda Huế chiều ngày 11-1-2008 vừa qua, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn nhanh với 3 chân sút ngoại này...
Olaley Samson Kayole (Nigienia) sinh ngày 6-10-1988, vị trí tiền đạo, mang áo số 19
Tôi đã có mùa bóng thứ 2 chơi trong màu áo của TQN. Mùa bóng trước, tôi đã ghi được 4 bàn thắng, đóng góp vào thành tích vô địch lượt đi của Đội. Thế nhưng, giai đoạn lượt về, đáng tiếc là tôi đã có nhưng sai sót và bị kỷ luật... Đó là một bài học cho tôi và cho tất cả các cầu thủ khác khi chơi bóng ở đấu trường chuyên nghiệp. Theo tôi, bóng đá ở đấu trường hạng nhất cũng rất khắc nghiệt, đòi hỏi phải có sự chuyên tâm, tập luyện siêng năng của mỗi cầu thủ, bất kể nội ngay ngoại. Với tôi, là một cầu thủ chuyên nghiệp, dù thi đấu ở hạng nào cũng cần phải hết mình. Như bạn thấy đấy, trong mỗi trận đấu tôi đều thi đấu với 100% sức lực. Bàn thắng trong trận gặp VK. Ninh Bình đối với tôi là một khởi đầu tốt ở mùa giải mới dù đội bóng đã để thua ngược 1-3.
Vào mùa giải này, TQN đã đưa về sân nhiều cầu thủ có chuyên môn khá tốt; đây sẽ là một thuận lợi cho tôi trong mỗi trận đấu, vì là một tiền đạo, tôi cần có sự hỗ trợ tốt từ đồng đội. Còn tương lai ư, tôi nghĩ tôi phải thi đấu hết mình và nếu được, TQN sẽ là đội bóng tôi gắn bó lâu dài khi vẫn còn thi đấu tại Việt Nam...
Rosas Fernando Daniel, sinh ngày 12-11-1980, quốc tịch Braxin, vị trí tiền vệ, mang áo số 10
Tôi đã từng khoác áo Thể Công, một trong những đội bóng giàu thành tích nhất ở Việt Nam. Điều đó giúp cho tôi hiểu được một phần về bóng đá ở nước các bạn. Và mặc dù ở Thể Công, môi trường tập luyện có nhiều điểm hơi khác TQN, nhưng cả hai có một điểm chung là các bài tập đều rất nặng. Các cầu thủ của đội TQN có trình độ chuyên môn khá đồng đều, điều đó rất thuận lợi trong việc tập luyện với nhau, nó không tạo ra ''độ vênh'' nhiều. Tôi đã từng ghi 5 bàn thắng cho đội Thể Công và đóng góp không nhỏ vào thành tích lên hạng V-League của đội bóng. Về đầu quân cho TQN, tôi thấy đây sẽ là một thử thách mới. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi không có sự lựa chọn mà mục tiêu chính là phải thi đấu tốt cho đội của mình. Tôi đã rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu vừa xong. Hy vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt cho tôi ở mùa giải năm nay...
Leonardo C.Francisco, sinh ngày 20-8-1986, quốc tịch Braxin, vị trí thi đấu trung vệ, mang áo số 7
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam chơi bóng, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp thì không thể có sự lạ lẫm. Tôi đã làm quen với bài tập của đội rất tốt. Các cầu thủ và BHL khá thân thiện, điều đó tạo cho tôi sự hoà nhập nhanh. Tôi chưa được thi đấu chính thức một trận đấu nào không phải do chuyên môn kém mà do quy chế của LĐBĐ Việt Nam chỉ cho phép 2 cầu thủ người nước ngoài thi đấu trên sân. Tất nhiên, điều đó cũng làm cho tôi thấy hụt hẫng vì chưa đóng góp được gì cho đội bóng. Nhưng nó cho thấy TQN mùa giải này có nhiều cầu thủ có chuyên môn tốt. Cơ hội để tôi đóng góp cho đội bóng vẫn còn rất nhiều. Nếu được ra sân chắc chắn tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất...