Đầu tiên phải kể đến hồ điều hoà Bến Do, nằm ở khu phố 6B, phường Cẩm Trung, TX Cẩm Phả. Trước đây có một doanh nghiệp đầu tư khu vui chơi ở đây nên thỉnh thoảng rác thải trong khu vực còn được dọn dẹp.
Nhưng từ mấy tháng nay do làm ăn khó khăn, doanh nghiệp không còn hoạt động; vì thế không những người ta không dọn rác mà ngay cả những thiết bị đồ chơi doanh nghiệp vứt lại càng góp phần gây ô nhiễm hồ nước, khiến các hộ dân sống quanh hồ kêu trời... Hay như bà con quanh vùng nói, cái hồ này hiện nay đang làm cái chức năng “điều hoà ngược”, chuyển không khí từ không mùi sang mùi hôi hám, khó chịu. Những người tập thể dục buổi sáng ven bờ hồ cứ phải tay tập, tay... bịt mũi. Được biết, TX Cẩm Phả đã kịp thời vào cuộc và chi phí khá tốn kém để cải tạo lòng hồ, nhưng xem ra công việc vẫn chưa xong dứt điểm.
Tiếp đến là hồ điều hoà Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, chỉ hơn một tháng trước người dân sống quanh hồ khấp khởi vui mừng vì đường vỉa hè bao quanh hồ đã được cải tạo lại. Thế nhưng chỉ sau những trận mưa lớn đầu mùa, đường vỉa hè đã sụt lún, khiến con đường quanh hồ tuy mới nhưng khấp khểnh. Ai muốn đi dạo phải thận trọng kẻo vấp ngã, hoặc thụt chân xuống hố; người đi qua đây ban đêm phải cầm theo cây đèn cho an toàn.
Lãnh đạo Ban dự án công trình TP Hạ Long là chủ đầu tư công trình này cho biết: “Sau những trận mưa đầu mùa, Ban dự án sẽ khắc phục lại những chỗ hỏng hóc. Đảm bảo hết tháng 7 đầu tháng 8 công trình được đưa vào sử dụng”.
Mong sao việc phục hồi sớm hoàn thành, để các hồ điều hoà thực hiện được đúng chức năng của mình.