Một nhóm tay súng trong trang phục lính Iraq vừa bắt cóc một nhà ngoại giao Iran khi ông đang lái xe ở trung tâm Baghdad. Tehran đã lên án vụ việc này và quy kết trách nhiệm cho lực lượng Mỹ ở Iraq.
Lính Iraq tại một chốt kiểm tra ở Baghdad.
Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Mỹ Christopher Garver đã bác bỏ sự liên quan của bất kỳ lính Mỹ hay người Iraq nào nhận lệnh trực tiếp từ quân đội Mỹ. "Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các đơn vị và không phải MNF-I (Lực lượng đa quốc gia - Iraq) tiến hành vụ việc".
Người phát ngôn này nói ông không thể xác nhận tin nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc.
Jalal Sharafi, Thư ký thứ hai của Đại sứ quán Iran tại Baghdad, bị bắt cóc hôm 4/2 bởi một nhóm tay súng "hoạt động dưới sự giám sát của quân đội Mỹ ở Iraq", Thông tấn xã Iran IRNA đưa tin. "Nước Cộng hoà Hồi giáo Iran cực lực lên án hành động hiếu chiến vi phạm luật pháp quốc tế này. Iran buộc lực lượng Mỹ ở Iraq phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn và mạng sống của nhà ngoại giao Iran".
Vụ bắt cóc xảy ra giữa thời điểm cẳng thẳng giữa Mỹ và Iran đang tăng cao và chính phủ Iraq do người Shiite lãnh đạo đang ngày càng mất kiên nhẫn với cả hai bên.
Gần một tháng trước, lính Mỹ đã bắt giữ 5 người Iran ở miền bắc Iraq và cáo buộc họ có liên quan tới một phe cánh quân sự Iran chuyên cấp tiền và vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở Iraq. Họ đã bị thẩm vấn và được trả tự do vài ngày sau đó.
Nhà Trắng mới đây còn cho phép binh sĩ của mình ở Iraq giết hoặc bắt các mật vụ Iran được cho là một mối nguy, viện dẫn có bằng chứng cho thấy Iran đang hỗ trợ quân khủng bố bên trong Iraq và cung cấp bom, vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Tehran bác bỏ các cáo buộc này.