Các thủy thủ Anh tiết lộ sự thật về Iran

Mười lăm thuỷ thủ Anh đã bị bịt mắt, đánh đập, giam giữ tách biệt và doạ bỏ tù nếu họ không công nhận đã xâm phạm lãnh hải Iran.

Thông tin này được chính các thuỷ thủ tiết lộ ngay sau khi họ được trả tự do và quay trở về Anh vào hôm qua, 6/4 sau 13 ngày bị giam giữ tại Iran .

Tham dự buổi họp báo tổ chức tại một căn cứ quân sự ở Chivenor, miền tây nam nước Anh, Trung uý Felix Carman thuộc lực lượng Hải quân hoàng gia Anh cho biết, các thuỷ thủ đã hoàn toàn ở bên ngoài lãnh hải Iran khi họ bị bắt.

Carman nói: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi đã ở cách xa phần lãnh hải Iran 1,7 hải lý khi chúng tôi bị Lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắt giữ”.

 

Cũng theo lời Carman, toàn bộ 15 thuỷ thủ đều bị những kẻ bắt giữ thẩm vấn rất thô bạo. Họ bị cách ly trong các phòng giam tối tăm và nghe thấy tiếng súng lên cò.

Carman kể lại: “Chúng tôi đã bị bịt mắt và bị ép đứng úp mặt vào tường. Suốt thời gian bị giam cầm, chúng tôi liên tục bị sức ép tâm lý. Họ cách ly chúng tôi. Hầu hết các đêm, chúng tôi đều bị thẩm vấn và được chọn 1 trong 2 phương án. Nếu công nhận đã xâm phạm lãnh hải của họ, chúng tôi sẽ được lên máy bay trở về Anh. Nếu không, chúng tôi phải đối mặt với 7 năm tù giam”.

Những lời khai trên đây của Trung uý Cirman đối lập hẳn với tất cả những gì các thuỷ thủ đã phát ngôn tại Iran . Xuất hiện trên truyền hình, các thuỷ thủ đều công nhận họ đã ở trong lãnh hải Iran khi bị bắt và cho biết họ được đối đãi rất tử tế. Còn trong buổi gặp gỡ nhà lãnh đạo Iran Ahmadinejad trước khi lên đường về nước, các thuỷ thủ đã hết lời cảm ơn Tổng thống Iran cũng như đất nước ông vì đã đối đãi tốt với họ.

 

Mười lăm thuỷ thủ Anh đã bị Iran bắt giữ hôm 23/3 với những cáo buộc xâm phạm lãnh hải Iran, gây thêm căng thẳng trong quan hệ Tehran-London vốn đã nặng nề vì chương trình hạt nhân của Iran . Tuy nhiên, ngày 4/4, Tổng thống Ahmadinejad đã bất ngờ tuyên bố trả tự do cho các thuỷ thủ như một “món quà gửi tới người Anh” nhân dịp lễ Phục sinh, 8/4.

Thuyền trưởng Christopher Air cho biết, khi bị bắt, đoàn thuỷ thủ đang làm nhiệm vụ tuần tra như thường lệ. Air nói: “Họ tấn công thuyền của chúng tôi, chĩa súng liên thanh và vũ khí vào chúng tôi. Sáu chiếc thuyền khác tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng nếu kháng cự, một trận giao tranh lớn có thể xảy ra mà họ cầm chắc phần thắng. Chúng tôi đã có một quyết định tỉnh táo là không giao chiến với họ”.

Trung sĩ Carman cho biết, Faye Turney - nữ thuỷ thủ duy nhất trong số 15 thuỷ thủ bị bắt, đã bị cô lập và bị sử dụng như “một công cụ tuyên truyền”. Iran đã từng công bố các bức thư viết tay, khẳng định là của Faye, trong đó cô thú nhận rằng các thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ trong lãnh hải Iran .

Trung uý Carman cũng đề cao Faye vì đã giữ được nhân cách sau khi bị cách ly khỏi 14 đồng nghiệp nam. Cô từng được phía Iran thông báo là các thuỷ thủ đã được trả tự do còn cô là người duy nhất vẫn bị giam giữ.

 

Chung quan điểm với Carman, Thuyền trưởng Christopher Air nói: “Cô ấy cư xử rất đáng khâm phục và đã giữ được nhân cách”.

 

Sáu thuỷ thủ, trong đó có Thuyền trưởng Air và Trung sĩ Carman, đã quyết định công bố sự thật về những ngày tháng bị giam giữ tại Iran trong một cuộc họp báo ngay sau khi về nước an toàn.

 

Văn phòng Thủ tướng Anh Tony Blair đã từ chối bình luận về cuộc họp báo trên trong khi Nhà Trắng cho biết những sự thật mà các thuỷ thủ Anh tiết lộ là đáng thất vọng. Đài truyền hình quốc gia Iran cũng chiếu một phần cuộc họp báo nhưng cắt đi phần âm thanh và cũng không đưa ra bình luận cụ thể nào.

Tuyên bố thả tự do cho các thuỷ thủ Anh của Tổng thống Iran Ahmadinejad được xem là bước đi đột phá trong cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao Iran-Anh, và quan trọng hơn là Iran-phương Tây. Vụ bắt giữ đã khiến giá dầu tăng cao và gây lo ngại về một cuộc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn.

 

Động thái thả các thủy thủ cũng cho thấy nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran muốn chứng tỏ với thế giới sức mạnh của họ nhưng không muốn đẩy mâu thuẫn đi quá xa.

Cùng chuyên mục