Các tuyển thủ “vỡ mộng” nhận thưởng to

Kể từ khi tuyển Việt Nam lên ngôi “Vua” AFF Cup, những con số thưởng hơn 10 tỷ liên tục xuất hiện. Nhiều cầu thủ loại A tưởng chắc sẽ có được 600 triệu tiền thưởng, nhưng tới gần ngày "chia tiền" sự thật lại không phải như vậy.

Trước khi bước vào buổi tập chiều qua, cả đội tuyển đã xôn xao chuyện tiền thưởng. Vì suốt những ngày qua, thông tin về số tiền thưởng hơn 10 tỷ liên tục xuất hiện. Đi kèm là những dự đoán về mức thưởng loại A - 600 triệu, B - 400 triệu, C - 300 triệu và D - 200 triệu sẽ được chia trong đội tuyển.
 
Nhưng đến chiều qua, các tuyển thủ mới biết chắc chắn mình sẽ không được hưởng những khoản thưởng cao như vậy. Loại A sẽ chỉ hơn 200 triệu, các mức kế tiếp cũng lần lượt bị rớt giá nặng.
 
Theo người phát ngôn VFF, ông Nguyễn Lân Trung cho biết: đến ngày hôm nay (hôm qua), tổng số tiền thưởng mà ĐT Việt Nam thu được chỉ là 9,2 tỷ đồng. Trừ tất cả thuế thu nhập cá nhân, cùng những khoản chi tiêu khác chỉ còn lại hơn 6 tỷ đồng.
 
Dự kiến khoản thưởng ĐT Việt Nam sẽ chia làm 30 suất, với tổng số tiền thực lĩnh chỉ là hơn 6 tỷ, nếu chia ra thành 4 mức chắc chắn những tuyển thủ thuộc nhóm thưởng loại A cũng không thể nhận được hơn 250 triệu đồng.

Các tuyển thủ “vỡ mộng” nhận thưởng to ảnh 1
Được lịch sử ghi nhớ, người hâm mộ tin tưởng là phần thưởng vô giá của ĐT Việt .

Theo những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, trước khi diễn ra 2 trận chung kết AFF Cup gặp Thái Lan, một số nhà tài trợ đã hứa thưởng lớn bởi thời điểm đó cửa vô địch của ĐT Việt Nam chưa rõ. Tuy nhiên khi thầy trò ông Calisto đã chính thức lên ngôi, mức thưởng thực lĩnh từ một số nhà tài trợ lại thấp hơn nhiều so với con số đã hứa.
 
Tổng tiền thưởng của ĐT Việt Nam đã được công bố trong đêm gala tôn vinh chức vô địch AFF Cup 2008 chỉ là gần 7 tỷ, cộng cả 100.000 USD từ Ban tổ chức AFF, cùng những khoản trưởng trước đó mới được 9,2 tỷ đồng.
 
Sau khi giành chức vô địch, nhiều tuyển thủ đã nghĩ đến chuyện được thưởng lớn và sớm lên kế hoạch “tiêu tiền”. Nhưng chiều qua, nhiều người mặt buồn rười rượi thốt lên “thế là hỏng hết kế hoạch rồi”. Một số tuyển thủ đã có gia đình nói vui “những ngày qua vợ đều nhắn tin chúc mừng được thưởng lớn, kèm theo đó là câu “em chờ mong anh về”. Nhưng giờ xuống thấp thế này, nếu không giải thích khéo dễ bị nghi ngờ lập quỹ đen…”.
 
Mức thưởng ĐT Việt Nam được nhận, nhìn tổng thể thì thấy “sốc”. Nhưng sau khi trừ đi hết tất cả thuế, chi phí phát sinh, con số hơn 6 tỷ còn lại không còn qua lớn. Để có được 200 triệu tiền thưởng, các tuyển thủ loại A đã phải căng sức tập trung từ tháng 9 và thi đấu gần 20 trận liên tục, cả giao hữu lẫn chính thức.
 
Nếu so sánh với qui chế thưởng của nhiều CLB, con số này có thể bị xếp vào diện thấp. ở những đội bóng lớn như XM Hải Phòng, B. Bình Dương, T&T Hà Nội, Thể Công…số tiền thưởng sau mỗi trận thắng của cầu thủ đá chính có thể lên tới 20 - 30 triệu đồng.
 
Không được nhận những khoản tiền thưởng lớn như dự tính ban đầu, nhưng các tuyển thủ cũng đã giành được phần thưởng rất lớn trong đời cầu thủ của mình là mang về chức vô địch lịch sử cho bóng đá Việt Nam, chiếm được trọn vẹn niềm tin của người hâm mộ…
 
Đó mới là những phần thưởng vô giá, không thể cân đong, đo đếm bằng những con số!

Cùng chuyên mục