Cái “bẫy” trên đường

Trên lối rẽ từ ngã ba Cái Lân sang đường lên đền Cái Lân Thượng (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) tồn một cái rãnh nằm cắt ngang đường đã nhiều năm nay như là cái bẫy đánh lừa mọi người đi qua đường.

Anh Hà, một lái xe taxi thường xuyên qua khu vực này cho biết: “Mỗi lần đi qua đây khách hàng đi xe đều hỏi, tại sao có cái rãnh nằm vô lý thế này?”.

Anh Nguyễn Văn Mánh, công nhân ở khu công nghiệp Cái Lân cũng thường xuyên đi qua đây cho biết thêm: “Cái rãnh đó có gần 3 năm nay rồi, trong thời gian đó nó như cái bẫy khiến không ít người đi qua đây bị ngã”.

Cái “bẫy” trên đường ảnh 1

 Mỗi lần đi qua đây khách hàng đi xe đều hỏi, tại sao có cái rãnh nằm vô lý thế này?

Theo quan sát của chúng tôi, từ ngã ba Cái Lân đi lên đền Cái Lân Thượng là một con đường dải nhựa rất phẳng và đẹp nhưng cái rãnh nằm cắt ngang đường do đơn vị thi công nào đó đào đường xong “quên” không láng lại. Người dân rất bức xúc trước tình trạng này. Còn cơ quan có thẩm quyền có biết?

Cùng chuyên mục