Cái gì vậy, TQN?

Vòng đấu thứ 21 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 đã có nhiều bất ngờ xảy ra. Bất ngờ nhất là việc Than Quảng Ninh (TQN) đã để thua đội đang đứng ở tốp cuối bảng là Hải Nhân Tiền Giang tới 3 bàn không gỡ.

Một trận đấu mà thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa khiến cho người hâm mộ đặt rất nhiều câu hỏi nghi ngờ...

Cái gì vậy, TQN? ảnh 1
TQN (áo màu xanh lam) có một trận đấu đầy thất vọng trước Hải Nhân Tiền Giang.

Hải Nhân Tiền Giang đang “vật vã” xếp ở tốp cuối bảng và ở lượt đi, họ đã thua TQN với tỉ số 0-1 trên sân vận động Cửa Ông. Thế nhưng lượt về được chơi trên sân nhà, Hải Nhân Tiền Giang đã làm được cái điều không tưởng, đó là quật ngã đội bóng Vùng mỏ với tỉ số 3-0, một kết quả khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. TQN đến làm khách trên sân vận động Tiền Giang trong tư thế là đội bóng mạnh khi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Chính vì thế người hâm mộ đặt rất nhiều hy vọng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ giành chiến thắng để gia tăng khoảng cách với đội xếp phía sau là Bình Định. Thế nhưng diễn biến trên sân không như vậy, TQN thi đấu dưới sức hoàn toàn, để cho đội chủ nhà thi đấu lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Trần Văn Lập. Các vị trí thi đấu của TQN thể hiện một ý chí bạc nhược; tuyến tiền vệ mà nhạc trưởng là Bùi Văn Hiếu đã không còn sắc sảo như các trận đấu trước khi có quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ, khiến cho hàng tiền đạo không thể gây áp lực lên đội chủ nhà. Hết Nguyễn Xuân Quyết lại đến Nsi xử lý bóng vụng về và lập cập càng làm cho trận đấu thêm vỡ vụn, rời rạc. Nếu như hàng tiền đạo và tiền vệ có quá nhiều lỗi thì ở trận đấu này, hàng hậu vệ của TQN cũng không hơn gì khi để lộ quá nhiều sai sót đến ngạc nhiên. Đầu tiên phải kể đến những tình huống xử lý bóng cực kỳ ngớ ngẩn của lão tướng Mai Ngọc Quang. Cầu thủ này đã để lộ cánh của mình khiến cho Tiền Giang khoét sâu vào đó để tấn công, tạo áp lực lên khung thành của đội bóng Vùng mỏ. Chơi kém và để lộ nhiều sơ hở ở tuyến hậu vệ, TQN đã phải trả giá khi đến phút thứ 31 của trận đấu, Tiền Giang đã có bàn thắng mở tỷ số và người lập công cho đội chủ nhà là Din A. Herve Alain. Bị thủng lưới trước nhưng TQN vẫn không có dấu hiệu gì tỏ ra muốn chơi hay hơn để tìm thế chủ động mà các vị trí vẫn cứ "đá như ngủ mơ"...

Sang hiệp 2, Tiền Giang thay đổi nhiều vị trí trên sân và càng đá hưng phấn hơn. Tuy nhiên, đội bóng Vùng mỏ cũng có vẻ bắt đầu gia tăng tấn công và đã có một vài pha bóng khá nguy hiểm về phía đối phương. Tuyến tiền vệ bắt đầu có một số đường chuyền tạo cơ hội cho tiền đạo bứt phá… Thế nhưng, TQN vẫn bó tay, không thể đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà. Không ghi được bàn thắng, TQN đã phải trả giá khi đến phút thứ 58 của trận đấu, cầu thủ Din A. Herve Alain đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Nhân Tiền Giang. Bị thủng lưới 2 bàn, TQN vùng lên tấn công mạnh mẽ, song trong một trận đấu mà hàng hậu vệ đã để xảy ra quá nhiều sai sót thì mọi nỗ lực của đội bóng Vùng mỏ đều trở thành vô nghĩa. Đến phút thứ 78 thì Tiền Giang đã có bàn thắng thứ 3 và người lập công lần này là cầu thủ Nguyễn Thanh Hải.

Để thua đậm đến 3-0 trước một đội bóng dưới cơ, TQN đang gây thất vọng rất nhiều và người hâm mộ đặt câu hỏi: Lại vẫn "điệp khúc" không muốn lên hạng chuyên nghiệp mùa bóng tới hay đây chỉ là… tai nạn?

Cùng chuyên mục