Vốn là một phụ nữ khỏe mạnh, xốc vác trong công việc và sau gần 1 năm nằm liệt giường do bị hành hung, giờ đây sức khỏe của chị Nguyễn Thị Kim Xuyến, tổ 6, khu 6, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long đã suy giảm đáng kể. Mọi công việc trong gia đình phải trông chờ vào những người thân...
Hậu quả là do chị Xuyến bị đánh đập dã man bởi vợ chồng người hàng xóm. Sự việc xảy ra cách đây 1 năm và ngày 19-3-2009, Toà án TP Hạ Long đã tuyên phạt kẻ phạm tội 30 tháng tù giam và phải bồi thường hơn 19 triệu đồng cho người bị hại...
Hai cơ quan giám định kiểm tra lại thương tích của nạn nhân tại phiên tòa.
Do nghi ngờ chị Nguyễn Thị Kim Xuyến nói xấu gièm pha công việc làm ăn của nhà mình nên vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17-6-2008, Võ Thị Xuân đã sang quán nhà chị Xuyến và tại đây hai bên xảy ra cãi nhau, rồi xô xát... Xuân đã tát mạnh nhiều lần vào mặt chị Xuyến; sau đó còn gọi Vũ Đức Bốn (người đang sống như vợ chồng với Xuân nhưng chưa đăng ký kết hôn) ra cùng đánh chị Xuyến. Bốn đã dùng chân đá vào bụng chị Xuyến và do được mọi người can ngăn nên cả hai không đánh tiếp nữa. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, Xuân lại tiếp tục sang cãi nhau và túm tóc kéo chị Xuyến ra vỉa hè. Lần này, Xuân đã lấy chai nước ngọt (vỏ bằng thuỷ tinh) dài khoảng 30-35cm, bày bán trên quầy hàng nhà chị Xuyến đập vào đầu chị Xuyến, gây ra vết rách dài 2cm và rất nhiều vết tím bầm trên mắt, cổ, tay, lưng, hông, bụng... Chị Xuyến ngất tại chỗ và được mọi người đưa đi cấp cứu. Riêng thị Xuân thì bỏ mặc, đi về nhà. Bà Nguyễn Thị Gấm, người chứng kiến sự việc hôm đó, kể lại: ''- Nghe mọi người kêu có đánh nhau, tôi chạy ra thì thấy chị Xuân một tay túm tóc, một tay đánh chị Xuyến. Còn anh Bốn thì đá vào bụng chị Xuyến nhiều lần...''. Anh Nguyễn Quang Huy, nhà gần đó, cho biết thêm: ''- Lúc tôi chạy ra thấy chị Xuyến bị ngất nằm trước cửa nhà, trên đầu máu chảy rất nhiều. Tôi đã đưa chị Xuyến vào bệnh viện''.
Không chỉ bà Gấm, anh Huy mà nhiều người dân có mặt chứng kiến sự việc hôm đó đều rất phẫn nộ trước hành vi côn đồ của vợ chồng Võ Thị Xuân - Vũ Đức Bốn. Và ngày 17-7-2008, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can Xuân về tội ''Cố ý gây thương tích''. Song điều khiến mọi người thấy khó hiểu là sau khi sự việc xảy ra thì cơ quan giám định pháp y tỉnh kết luận chị Xuyến chỉ bị thương tích ở mức tổn hại 7% sức khỏe. (Với kết quả giám định này thì nếu có bị kết án, kẻ gây án cũng chỉ bị phạt với mức tối đa là 24 tháng án treo!). Trong khi đó, kết quả giám định thương tật của Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát, ngày 19-9-2008 lại kết luận: Sẹo vùng chẩm trái: 3%; sẹo giữa trán: 11%; sẹo ở hai đầu gối: 1%, tổng hợp là 14,5%. (Với kết luận này, mức án có thể được áp dụng là từ 2 năm đến 7 năm tù giam)...
Do sự ''vênh nhau'' giữa hai bản kết luận giám định nên vụ án cứ bị hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Và trong thời gian ấy, thị Xuân vẫn tỏ ra rất ngông nghênh, coi thường pháp luật. Thị đã ngang nhiên tổ chức đánh bạc tại nhà... Ngày 2-10-2008, Xuân đã bị Công an TP Hạ Long bắt vì tội ''đánh bạc'' và TAND TP Hạ Long đã tuyên phạt Xuân 42 tháng tù giam... Đồng thời, trên cơ sở chứng cứ điều tra, ngày 19-3-2009, TAND TP Hạ Long đã tuyên án thị Xuân 30 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường 19 triệu đồng cho người bị hại. (Riêng Vũ Văn Bốn, tài liệu điều tra xác minh là có hành vi dùng chân đạp vào người chị Nguyễn Thị Kim Xuyến song chưa đến mức xử lý hình sự, Công an TP Hạ Long đã xử phạt hành chính)...
Vụ án đã được xét xử và kẻ phạm tội cuối cùng cũng bị pháp luật xử lý thỏa đáng. Thế nhưng, những gì xảy ra trong quá trình điều tra, giám định vẫn làm ''gợn lên'' những câu hỏi khiến người dân thấy khó chấp nhận. Hy vọng những chuyện như thế này sẽ không tái diễn trong những vụ án khác!