HLV người Bồ Đào Nha cho biết cảm xúc của ông lúc này giống như khi đưa tuyển Việt Nam đến chung kết AFF Cup 2008. Ông cũng nhấn mạnh rằng để giành được HC vàng, đội cần phải cẩn trọng tối đa khi gặp lại Malaysia.
Việt Nam đã thắng đậm Malaysia với kết quả 3-1 ở vòng bảng. Vì thế, đội được kỳ vọng sẽ giải cơn khát HC vàng bóng đá nam SEA Games sau 50 năm chờ đợi.
HLV Calisto cho biết niềm hạnh phúc trong ông như dâng trào khi nhìn thấy người hâm mộ cuồng nhiệt ào xuống sân chia vui với các cầu thủ sau trận bán kết, như thể cả đội đang tận hưởng cảm giác chiến thắng ở Mỹ Đình vậy. Nhưng với ông, niềm vui chỉ trọn vẹn nếu thắng trận chung kết chiều 17/12.
Từ khi nắm đội U23 Việt Nam đến nay, HLV Calisto đã giúp các học trò trải qua 8 trận bất bại, trong đó có 3 trận tại giải giao hữu VFF Cup tại Hà Nội và 5 trận tại SEA Games lần này. Đội bóng của ông thắng tới 6, chỉ hòa 2 (hòa Thái Lan 0-0 ở VFF Cup và 1-1 tại vòng bảng SEA Games 25). Điều đặc biệt hơn là ông truyền được lửa vào từng cầu thủ trẻ, giúp họ thi đấu tự tin trước mọi đối thủ.
“Chúng tôi phải suy nghĩ mọi phương án để chiến thắng. Những gì mà Việt Nam đã làm trong thời gian chuẩn bị và ở giải này giúp chúng tôi suy nghĩ về tương lai theo hướng tích cực. Chúng tôi tôn trọng Malaysia một cách cao nhất. Nhưng khi có được quá khứ tốt, chúng tôi sẽ cảm thấy thoái mái hơn trước đối thủ. Tôi không hứa hẹn gì cả, nhưng sẽ cùng các cầu thủ cống hiến tối đa. Việt Nam có cơ hội lớn, nhưng bóng đá là bóng đá, khó có thể chắc chắn điều gì”, HLV Calisto nhấn mạnh.