Cảm nhận của những nhân chứng lịch sử

Buổi sáng ngày 8-8-1954,  trước sự chứng kiến của hàng ngàn quần chúng nhân dân, trước sự giám sát của Tổ quốc tế kiểm soát đình chiến, Tiên Yên đã thuộc về cách mạng. Đến 12 giờ ngày 8-8, những đơn vị quân Pháp cuối cùng đã cuốn cờ rút khỏi Tiên Yên.

Ông Ngô Gia Phú (81 tuổi), thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, nguyên Trung tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 242

Buổi sáng ngày 8-8-1954,  trước sự chứng kiến của hàng ngàn quần chúng nhân dân, trước sự giám sát của Tổ quốc tế kiểm soát đình chiến, Tiên Yên đã thuộc về cách mạng. Đến 12 giờ ngày 8-8, những đơn vị quân Pháp cuối cùng đã cuốn cờ rút khỏi Tiên Yên. Phải nói rằng, không gì có thể so sánh được với niềm vui giải phóng khi đó, khắp nơi trong khu vực Phố Mới (thị trấn Tiên Yên ngày nay) và các vùng lân cận như Tiên Lãng, Phố Cũ, Khe Tù, Lò Vôi... cả trên bộ, dưới thuyền, một rừng cờ, biểu ngữ phần phật tung bay; những tiếng hoan hô, những lời chào mừng bộ đội về tiếp quản cất lên không ngớt. Đó là những ngày tháng mà tôi không thể nào quên - ngày mở đầu để xây dựng một Tiên Yên giàu đẹp. Nay tôi rất mừng khi thấy, quê hương mình đổi thay từng ngày. Cuộc sống của người dân ngày một ấm no hơn. Điều tôi rất tâm đắc là chính quyền địa phương rất quân tâm xây dựng nhiều công trình phúc lợi như trạm y tế, đường xá, trường học... để chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Phạm Hoàng Phong (78 tuổi), thôn Hô Cầu, xã Phong Dụ, nguyên thiếu tá, trợ lý công tác dân vận Đặc khu Quảng Ninh

12 giờ ngày 8-8-1954, tên lính Pháp cuối cùng phải rời khỏi huyện Tiên Yên, sau lễ hạ cờ nhục nhã của chúng ở Đồn Cao. Niềm vui của quân dân Tiên Yên càng được nhân lên mạnh mẽ khi ủy ban Quân chính của tỉnh và huyện cùng các đơn vị bộ đội, du kích có nhiệm vụ vào tiếp quản huyện lỵ. Lễ ra mắt của ủy ban Quân chính sau đó đã biến thành một cuộc mít tinh trọng thể. Ngay sau khi tiếp quản, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ quân quản, giữ gìn an ninh trật tự và chống Mỹ di dân. Đây là một nhiệm vụ không kém phần khó khăn trong lúc đó nhưng hết sức vẻ vang. Tôi tự hào vì mình là một người con của vùng đất này, được trực tiếp tham gia tiếp quản quê hương và được chứng kiến sự đổi thay lớn mạnh của Tiên Yên hôm nay. Điều tôi hết sức vui mừng là quê hương Tiên Yên đang phát triển với những định hướng đúng đắn. Cuộc sống của người dân ngày càng ấm no.

Ông Lương Văn Ký (85 tuổi), phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, nguyên Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Năm 1958 tôi mới về Tiên Yên, lúc đó tôi là Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 79, Trung đoàn 248 (đóng tại Tiên Yên), Quân khu Tả ngạn. Mặc dù không trực tiếp làm công tác tiếp quản Tiên Yên nhưng tôi cũng hiểu được niềm vui, không khí náo nức của quân dân Tiên Yên vào thời điểm lịch sử đó. Là người gắn bó với Tiên Yên, chứng kiến nhiều sự đổi thay trên mảnh đất anh hùng này, tôi thấy rất vui mừng. Trong việc lãnh đạo xây dựng đời sống kinh tế - xã hội, lãnh đạo địa phương đã có nhiều cố gắng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hệ thống đường xá, trường học, trạm y tế trên địa bàn được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt là đã xây dựng được một số công trình giao thông quan trọng như Cầu Khe Tiên, cầu Tiên Yên, cầu Đồng Và... khắc phục được tình trạng ách tắc giao thông, nhất là trong mùa mưa lũ. Hệ thống thủy lợi cũng được kiên cố hóa phục vụ sản xuất cho người dân, điện chiếu sáng đã kéo về các thôn, bản vùng sâu xoá đi cảnh tối tăm bao đời nay. Các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi cũng được quan tâm xây dựng. Các chính sách đối với người có công với cách mạng được chính quyền làm rất tốt... Tất cả góp phần đưa Tiên Yên hòa nhập nhanh vào xu thế phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Cùng chuyên mục