Cảm nhận Tết trên mọi miền đất nước

Mời các bạn cảm nhận không khí cuối năm trên mọi miền đất nước qua phản ánh của phóng viên, cộng tác viên và của chính độc giả VietNamNet.

TP.HCM: Ồn ào nhảy múa

Soạn: HA 997953 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Sài Gòn đông nghẹt người chơi Tết.

Soạn: HA 997945 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 Tây, ta vui như...tết!

Soạn: HA 997947 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 Niềm vui sướng vô biên
Từ 19h, mọi ngả đường đều hướng về trung tâm thành phố đều tắc nghẽn. Năm nay thành phố bỗng đẹp hơn nhờ ánh sáng được trang hoàng khắp nơi nhưng đáng tiếc là đến khoảng 22h30 những ánh đèn rực rỡ ngay phía trước dinh độc lập bỗng tắt ngúm để... tiết kiệm điện khiến không ít bà con tỏ ra thất vọng.

Đề Thám - Phạm Ngũ Lão, trục đường nơi dân Tây ba lô hay tụ tập hôm nay bỗng hóa thành phố ẩm thực. Cả con đường bỗng mọc thềm đầy bàn ghế và... hơi bia. Tây ta đủ cả, họ đến đây để hát hò, vui chơi nhảy múa và chúc nhau 1 năm phát tài. Vincent, một nhân viên lữ hành bảo rằng Sài Gòn tuy không khí đón năm mới khác nhiều với xứ bò tót quê hương anh nhưng những nét riêng ấm cúng của nó cũng giúp đỡ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà.

Cùng với bạn gái người Mỹ, hôm nay Vincent sẽ chơi hết đêm ở Sài Gòn và sáng mai đón xe đi Phan Thiết sớm vì cả nhóm bạn đã tập kết ở đó vào khuya nay. 

Hà Nội: Chơi và...ẩm thực!

Soạn: HA 997885 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tặng nàng một chùm bóng bay

Soạn: HA 997873 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Giới trẻ chen chân vào Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Soạn: HA 997875 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cháy vé tại Rạp Tháng 8
Soạn: HA 997877 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Chơi đêm ở ngã tư Bờ Hồ
Soạn: HA 997879 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đón tết trong nhà thờ Hàm Long
Soạn: HA 997883 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lẩu Phùng Hưng lúc 11h đêm.

Gần nửa đêm, các phố chính của Hà Nội như: Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay v.v...nườm nượp người đi chơi Tết. Quanh Hồ Gươm có đến 4 sân khấu ngoài trời hút khách. Rẽ sang Hàng Ngang đã là chợ đêm dành cho du khách nước ngoài. Những phố ẩm thực như: lẩu Phùng Hưng, Tạ Hiện, Cao Bá Quát...không còn chỗ len chân.

Cảm nhận rõ cái Tết của người nước ngoài đang hiện diện ngày càng rõ nét tại Hà Nội, khách quốc tế không những không cảm thấy nỗi sầu xa xứ mà còn hoà cùng người Hà Nội chơi một cái tết thật Tây. Hai vợ chồng Greg và Marilyn (Canada) lần đầu tiên tới Hà Nội, nói: chúng tôi không cảm thấy xa lạ vì Hà Nội ăn tết của chúng tôi còn hào hứng, sinh động và vui chẳng kém Canada.

Đà Nẵng: Đón năm mới trong mưa

Soạn: HA 997949 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Chơi trong mưa.

Đà Nẵng tối nay trời bất chợt đổ mưa, nhưng dòng người vẫn đông trên những đường phố. Phố Hùng Vương- phố mua sắm của thành phố Đà Nẵng hoà mình trong đủ ánh màu và không khí năm mới.

Người Đà Nẵng vẫn có thói quen nhậu trong những ngày lễ và năm mới cũng không là ngoại lệ. Trên đường Nguyễn Văn Linh và khu nhà hàng đường 2/9 kín mít những chiếc và thực khách. Tại Siêu thị Đà Nẵng, nhiều đôi bạn trẻ tay trong tay, nhiều gia đình đến đây để vui chơi và mua sắm.

Trời mưa nhưng không ngăn nổi những bước chân của tuổi trẻ háo hức chào đón những niềm vui của một năm mới. Tại đường Bạch Đằng, các bạn trẻ được hoà mình vào những trò chơi, những cuộc biểu diễn thời trang. Bất chấp giữa trời mưa, những tiếng cười nói, những ánh mắt náo nức vẫn đan xen trong màn mưa lạnh. Năm mới đến gần với những tiếng cười giòn tan của các bạn trẻ mừng Đà Nẵng 10 năm hội nhập và phát triển. 

Hội An lộng lẫy sông Hoài

Soạn: HA 997905 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lộng lẫy sông Hoài

Soạn: HA 997899 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Xem tranh nơi phố cổ

Soạn: HA 997901 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Vẽ tranh trên sông Hoài

Năm mới đang đến gần, khắp các con phố Hội An lung linh trong ánh đèn lồng toả bóng xuống dòng sông Hoài.

Năm 2007 cũng là tròn một năm Quảng Nam tổ chức thành công “ Năm Du lịch quốc gia”. Chị Lê Thị Tuyết Ngân hân hoan: “ Mình thấy Hội An hôm nay dường như đẹp hơn, lung linh hơn. Đứng giữa dòng sông Hoài cũng cảm nhận được sự thay đổi của một mùa xuân mới.”

Với những nét thâm trầm của phố cổ, nhiều du khách chọn cho mình những quán café, quán ăn ven sông Hoài ngắm dòng người và ánh hoa đăng lung linh trên sông Hoài.

Đặc biệt, tối nay hàng chục hoạ sĩ trong nước và du khách nước ngoài đã thực hiện một bức tranh kỉ lục dài 140m ngay trên dòng sông Hoài. Những bức tranh được hoàn thành trong ánh hoa đăng lung linh, huyền ảo. Bà Karen, một du khách nước ngoài cho biết: “ Đây là lần thứ 2 tôi đến Hội An nhưng là lần đầu tiên đón năm mới bên những con phố cổ, bên cạnh những người bạn Việt Nam nhỏ nhắn, dễ thương và cực kì dễ mến. Happy New Year!”.

Huế: Ghi nhận đêm cuối năm!

Soạn: HA 997849 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Múa lân mừng năm mới ở Huế

Sáng nay, 31/12, Huế mưa tầm tã. Mọi ngưòi dành trọn buổi sáng cho gia đình. Năm nay các cơ quan, doanh nghiệp đều có mức hỗ trợ kha khá cho cán bộ công nhân viên, mọi ngưòi có vẻ hài lòng khi năm cũ đã qua. Các cửa hàng, siêu thị đông chật người mua sắm.

Chiều tối, trời tạnh mưa, se se lạnh. Đường phố bắt đầu đông dần theo thời gian mà phần lớn là thanh niên.

Bác Nguyễn An, một cán bộ vừa rời ghế công chức tâm sự “ Năm nay Huế mình nhiều cái vui, dân tình no đủ hơn, nhưng Huế còn nhiều việc phải làm để Huế trở thành Huế hơn!”

Anh Lâm, một cán bộ ngành công nghệ thông tin thì trăn trở “ Vào một năm mới, ai chắng có nhiều dự định, nhưng để thực hiện được thì đâu phải dễ. Như tôi, năm 2006 dự định nhiều nhưng làm lại không thoả mãn!

Trong đêm cuối năm, Ông Ngô Hoà - PCT UBND tỉnh TT-Huế tâm sự: “ Bước vào năm 2007, khi tình hình đất nước có nhiều điều kiện phát triển mới, TT-Huế đã sẵn sàng cùng cả nước tăng tốc. TT-Huế giang tay đón các nhà đầu tư về với Huế. Và TT-Huế trong năm 2007 sẽ phải làm nhiều việc để cải cách chính mình theo hướng năng động hơn!”.

18h, tại Trung tâm thanh thiếu nhi, hơn một ngàn sinh viên học sinh Huế đã tham gia lễ hội hoá trang mừng năm mới. Trong nền bài hát “ Happy new year” tay trong tay, nụ cười rạng rỡ, đêm cuối năm với các bạn trẻ là đêm không ngủ để chào đón một năm mới nhiều ước vọng!

Tôn nữ Bích Khuê, một sinh viên Đại Học Huế nói: “ Năm mới em có rất nhiều dự định, nhưng chắc chắn sẽ ưu tiên cho học tốt. Lâu nay em sống thu mình vời xã hội, năm 2007, em sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, em đi dạy cho trẻ em lang thang, em mới vừa đăng ký xong!”

Một đêm không ngủ tàn trề hy vọng vào tương lai!

Quảng Ngãi: Dân tình đổ xô đi mua sắm

Soạn: HA 997847 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Mua sắm chiều cuối năm ở Quảng Ngãi

Năm nay người dân Quảng Ngãi đón Tết dương lịch không lấy gì vui lắm so với mọi năm, nhất là bà con ở vùng nông thôn. Qua mấy phen dịch cúm gia cầm rồi tiếp đến dịch lở mồm long móng ở đàn gia súc làm cho người chăn nuôi thất thu . Gần 2 tháng nay khi dịch ở đàn gia súc, gia cầm chấm dứt, người chăn nuôi khôi phục lại nghề nhưng gặp khó khăn về con giống kể cả  vốn.

Chiều nay (31-12) về vùng quê ở thôn Sung Túc xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, bà con nông dân đang tất bật làm rau màu và chuẩn bị mùa hoa phục vụ ngày Tết và hy vọng sẽ  vớt vác lại những gì đã mất về chăn nuôi gia súc súc gia cầm.

 Gần 20h, các quán ăn, quán cà phê thưa khách, nhưng các cửa hàng thời trang, dịch vụ điện thoại nhiều người đến đây mua sắm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Lúc 6 giờ chiều nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thu ngân sách trên 1000 tỷ đồng. Đây là điều ước mơ sau 15 năm kể từ ngày Quảng Ngãi tái lập tỉnh mới thực hiện được. Bước sang năm 2007, Quảng Ngãi chính thức gia nhập CLB 1000 tỷ đồng."

Theo ông Nguyễn Xuân Huế thì vui nhất vẫn là sự sôi động Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế này trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ngoài dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hiện nay Khu kinh tế này đã có các dự án lớn như Nhà máy luyện cán thép Tycoosn (Đài Loan), Nhà máy công nghiệp nặng Doosan ( Hàn Quốc)…Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế khẳng định, năm 2007 Quảng Ngãi sẽ có những bước chuyển biến về công nghiệp. Và tất nhiên, đón năm mới 2007 người dân Quảng Ngãi sẽ kỳ vọng mới vào sự phát triển của tỉnh.

Cùng chuyên mục