Đó là chuyến đi thăm nước Nga vào hồi tháng 7-2006 theo lời mời của Quỹ Hoà bình Matxcơva dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc là cán bộ Đội, cán bộ lớp tiêu biểu. Đoàn học sinh Việt Nam đi thăm nước Nga gồm 35 em, trong đó Quảng Ninh có 2 em là Vũ Thanh Thảo (11B3, THPT Hòn Gai, Hạ Long) và Phạm Hữu Thanh Hương (8A1, THCS Trần Quốc Toản, Uông Bí). Chuyến đi kéo dài trong khoảng nửa tháng. Dưới đây là cảm nhận sau chuyến đi của Thảo và Hương về những người bạn Nga, về quê hương Cách mạng Tháng Mười.
Phạm Hữu Thanh Hương.
Phạm Hữu Thanh Hương:
“Chuyến đi giúp em hiểu thêm về quê hương Cách mạng Tháng Mười”
Từ sân bay quốc tế Nội Bài, em và các bạn bay thẳng đến Matxcơva. ở thủ đô nước Nga, em được đi thăm rất nhiều nơi như: Quảng trường Đỏ, Lăng Lênin, Điện Cremlin, cơ sở sản xuất gốm Gren, Trại hè thiếu nhi Nga và các cơ quan Quỹ Hoà Bình Matxcơva, Đại Sứ quán Việt Nam... Lăng Lênin thì rất uy nghiêm, Quảng trường Đỏ thì rộng thênh thang. Xen lẫn chương trình tham quan các di tích, danh thắng và một số cơ quan, các cô chú ở Hội Hữu nghị Việt - Nga và Quỹ hoà bình Matxcơva còn tổ chức cho chúng em đi mua sắm quà ở một số nơi và thăm người Việt mình ở bên đó. Sau đó, chúng em được đến thăm thành phố Ngôi Sao và thành phố Xanh Pêtecbua. Đến Xanh Pêtecbua, được nghe giới thiệu em mới biết đây là cố đô của nước Nga, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng của Cách mạng Tháng Mười. Trong những năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thành phố này (khi đó có tên là Lêningrát) đã vượt qua 900 ngày đêm trong vòng vây của quân phát xít Đức. Năm 1945, thành phố được phong danh hiệu thành phố Anh hùng.
Được đi nhiều nơi, em thấy nước Nga đẹp hơn so với suy nghĩ của em trước lúc lên đường. Các thành phố của Nga vừa đẹp, vừa cổ kính. Trước khi đi Nga, em đã nhờ bố mẹ và cô giáo em dạy chomột số câu tiếng Nga thông dụng, nhưng cũng chỉ đủ để chào hỏi, cảm ơn và giới thiệu được tên mình. Em rất tiếc là không giao tiếp được nhiều bằng tiếng Nga để trò chuyện với người Nga, đặc biệt là thiếu nhi Nga nhiều hơn. Nhưng khi được gặp và tiếp xúc với người Nga, em cảm thấy họ rất tốt bụng, nhiệt tình. Thú vị nhất là khi chúng em được xem phim tư liệu, được nghe các cô chú hướng dẫn viên người Nga kể về lịch sử nước Nga, về nỗi khổ của người dân Nga dưới chế phong kiến, tư bản và cuộc Cách mạng Tháng Mười do Lê nin lãnh đạo đã giải phóng không chỉ nước Nga mà cho cả nhiều dân tộc khác. Trước đây, em chỉ được nghe những điều này qua sách báo, nên chưa hiểu sâu sắc. Nhưng khi đến các địa danh như Quảng trường Đỏ, Đài Tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân... thì cảm giác thật xúc động. Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Tháng Tám của nước ta đã giúp nhân dân được tự do, giúp chúng em được học tập đầy đủ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Em mơ ước sau này sẽ lại được đến thăm nước Nga xinh đẹp. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để được học bổng đi du học ở quê hương Cách mạng Tháng Mười.
VũThanh Thảo
Vũ Thanh Thảo:
“Đất nước và tâm hồn người Nga thật đẹp, dân tộc Nga anh dũng và rất yêu hoà bình”
Trong thời gian được đi thăm quê hương Cách mạng Tháng Mười, em thích nhất là khi được đi cùng với Anh hùng vũ trụ V.Gorbatco cùng gia đình ông từ Matxcơva đến thành phố Ngôi Sao. Trước đó, ông V.Gorbatco đã dành một buổi để tiếp và giao lưu với cả đoàn. Aitrong chúng em cũng thú vị khi được biết phi công vũ trụ V.Gorbatco vừa là Anh hùng Liên Xô, vừa là Anh hùng Việt Nam. Qua trò chuyện trên suốt chặng đường đi đến thành phố Ngôi Sao, ông V.Gorbatco đã giúp em hiểu thêm nhiều điều về đất nước, tâm hồn người Nga. Đến thành phố Ngôi Sao, ông V.Gorbatco đã kể cho chúng em về sự ra đời và phát triển của ngành khoa học vũ trụ Nga. Chính ở thành phố này, ngành khoa học vũ trụ Xô viết đã hình thành và phát triển rực rỡ, đào tạo ra nhiều nhà du hành vũ trụ nổi tiếng như Yuri Gagarin bay vòng quanh trái đất trên tàu Phương Đông 1, chuyến bay vũ trụ đầu tiên trong lịch sử loài người vào năm 1961.
Thú thực là trước khi đi, cả cha, mẹ và em đều có những lo lắng về tình hình an ninh. Bởi vì hồi đó ở bên Nga nổi lên hiện tượng bọn đầu trọc đánh sinh viên Việt Nam, rồi hiện tượng khủng bố ở trường học. Thế nhưng được gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình Anh hùng V.Gorbatco và những người Nga khác, em yên tâm hẳn và không cảm thấy lo lắng gì nữa. Người Nga thật là vui tính, ân cần; thiếu nhi Nga thì rất thông minh và cởi mở, thân thiện. Hôm ở Trại hè Matxcơva, các bạn nam trong đoàn được thi đấu giao hữu bóng đá với các bạn nam nước Nga. Trận đấu diễn ra rất vui vẻ, khán giả cổ vũ thật sôi nổi. Không biết có phải các bạn thiếu niên Nga nhường đội Việt Nam hay không mà kết quả lại hoà, mặc dù các bạn Nga trông cao lớn hơn.
Có một điều rất ấn tượng mà em quan sát thấy ở tất cả những thành phố chúng em được đến thăm, đâu đâu cũng có rất nhiều chim bồ câu. Người dân Nga chắc là phải chăm sóc tốt lắm nên con nào con ấy trông cũng béo tốt. Chim bồ câu là biểu tượng của hoà bình. Những người Nga yêu thích và nuôi nhiều chim bồ câu, nên em nghĩ dân tộc Nga rất yêu hoà bình. Qua nghe ông V.Gorbatco kể chuyện, các hướng dẫn viên giới thiệu và sau này tìm hiểu thêm qua sách báo, phim ảnh, em lại hiểu thêm một điều là nước Nga dũng cảm, anh hùng. Nếu không có nước Nga, không có các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô thì loài người sẽ phải chịu thảm hoạ nặng nề vì chiến tranh do bọn phát xít gây ra. Sau chuyến đi, em và các bạn trong đoàn đều có chung một cảm nhận là đất nước và tâm hồn người Nga thật đẹp, dân tộc Nga anh dũng và rất yêu hoà bình.