Đến từ những đất nước khác nhau, mang theo những tập quán, ngôn ngữ, phong cách riêng nhưng họ có một điểm chung là cùng đến Hạ Long để đón Tết cổ truyền của người Việt. Đây là những cảm nhận riêng của họ mà chúng tôi ghi nhận được ở trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết.
Chị Trương Linh Phương (Hồ Nam - Trung Quốc):
Đây là lần thứ 7 tôi đến Việt Nam nhưng ăn Tết ở Hạ Long thì đây là lần đầu tiên. Tôi thấy phong tục đón Tết của người Việt cũng gần giống như phong tục đón Tết của người dân Trung Quốc. Chính vì thế tôi cảm thấy rất ấm cúng, gần gũi như ở nhà mình vậy. Tuy nhiên, điều mà tôi thích thú nhất ở đây là được đón Tết cùng với nhiều người ngoại quốc. Ngày mai tôi lại trở về Trung Quốc đón tết cùng gia đình. Năm nay, Tết của người dân chúng tôi đón sau Tết cổ truyền của các bạn một ngày.
Ông Mark Fgan (Quốc tịch Mỹ):
Tôi chưa bao giờ được đón Tết ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hạ Long và thật bất ngờ lại trùng vào ngày Tết cổ truyền của các bạn. Đêm giao thừa hôm nay thật tuyệt vời. Tôi rất thích các món ăn dân tộc của các bạn như món bánh trưng, bánh dày. Nếu có điều kiện nhất định tôi sẽ trở lại Việt Nam vào đúng dịp Tết cổ truyền của các bạn.
Bà Petra (Quốc tịch Hà Lan):
Còn gì thú vị hơn, khi được đón Tết cổ truyền của Việt Nam bên cạnh bờ Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới. Tôi không ngờ các bạn lại tổ chức được một đêm giao thừa cho khách du lịch thú vị như thế này. Điều ấn tượng lớn nhất đối với tôi đó là được cùng các bạn tham gia vào các hoạt động đón xuân, vui Tết. Mặc dù chưa có kinh nghiệm gói bánh trưng nhưng các bạn thấy đấy, tôi gói bánh chưng cũng đẹp đấy chứ.
Ông Paul Hoad (Quốc tịch Anh):
Tôi đến Việt Nam đã 1 tuần rồi nhưng sáng nay tôi mới đến Hạ Long và quyết định chọn đi tham quan Vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng cảnh đẹp kỳ quan của thế giới trong dịp Tết cổ truyền của các bạn. Mỗi một đất nước đều có một phong tục tập quán riêng. Tôi thật sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của các bạn. Con người Hạ Long rất thân thiện và dễ mến. Chúc các bạn một năm mới an lành và hạnh phúc.