Ngày 11-8-2007, hồi 14 giờ 30’, chị Vũ Thị Dơi 27 tuổi đang trong cơn đau bụng quằn quại được một người phụ nữ dìu đến Trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Khuôn mặt chị đẫm mồ hôi, rõ vẻ nhợt nhạt do phải gồng sức chịu đựng những cơn đau liên tiếp. Chị đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Đang cùng chồng làm nghề trên thuyền lưới ở cửa biển Cái Rồng (Vân Đồn), chiều hôm trước chị Dơi bỗng bị đau bụng ê ẩm, nhưng vẫn cố những mẻ lưới để kiếm thêm thu nhập. Quen thói thường, chị chỉ xoa cao với ý nghĩ cảm gió, nắng nôi gây đau bụng, rồi sẽ qua. Nhưng cơn đau vẫn âm ỉ cả đêm và sáng hôm sau, mỗi lúc một nặng hơn, kéo dài suốt cả ngày. Thấy vợ lăn lộn trong đau đớn, chồng chị hốt hoảng chèo thuyền vào bờ và nhờ một người bạn là chị NguyễnThị Quí gọi xe ôm cùng đưa lên Trung tâm y tế. Tới nơi, không ngờ lại là chiều thứ bẩy. Hai người rất lo lắng: Liệu có bác sĩ nào trực để cấp cứu cho không? May mắn, buổi chiều đó có bác sĩ Khiêm trực ca. Bác sĩ Khiêm đã khám và soi ổ bụng, chẩn đoán đau thận, định chuyển lên tuyến trên. Chị Quí càng lo sợ: Tôi chỉ là người dẫn hộ... Bây giờ trời tối thế này, biết làm sao đây? Trong khi đó chị Dơi càng đau quằn quại, tưởng chừng tuyệt vọng, không thể chịu được nữa. Bác sĩ Khiêm vội điện cho bác sĩ Vũ Thị Thuý khoa sản đang nghỉ ở nhà. Lát sau, đã thấy một bác sĩ nữ có mặt tại phòng khám. Đó là bác sĩ Thuý. Bác sĩ đã khẩn cấp khám cho bệnh nhân. Thấy bệnh nhân ra quá nhiều máu, bác sĩ Thuý kết luận: Bệnh nhân đau bụng do có chửa ngoài dạ con đã 2 tháng. Phải mổ ngay để bảo toàn tính mạng! Ngay sau đó, lúc 17 giờ, chị Dơi được đưa lên bàn mổ trong cơn đau thở hắt ra. Khi đó người nhà thân thích không có ai ở bên, sự sống đang trong những phút giây mỏng manh và nguy hiểm. Một giờ mổ căng thẳng trôi qua. Bệnh nhân được tiếp máu, hồi sức. Ca mổ đã thành công. Chị Dơi tỉnh táo, sống trở lại trong niềm vui của mọi người có mặt. Sau đó mẹ chị Dơi ở trong quê xã Cẩm La (Yên Hưng) mới ra kịp. Nhìn thấy con gái được cứu sống, bà Ngô Thị Chung vô cùng cảm động, cảm ơn các bác sĩ: Coi như con gái tôi được sinh lần thứ hai!… Sau một tuần được điều trị và chăm sóc chu đáo tại Trung tâm, chị Dơi đã khoẻ mạnh và được xuất viện về với gia đình. Chị Dơi xúc động nói: Tôi đã may mắn được bác sĩ Thuý cứu sống. Bác sĩ Thuý đã làm thêm một điều thiện, đem lại niềm vui hạnh phúc cho vợ chồng và gia đình tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn người cứu tử, cảm ơn Trung tâm y tế Vân Đồn!…