Vì bị tăng huyết áp đột ngột nên 21 giờ ngày 18-3-2010, tôi được gia đình đưa tới Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) cấp cứu. Tới Khoa Cấp cứu, huyết áp của tôi đã tăng tới đỉnh cao của một người cao tuổi.
Bình tĩnh xử lý gấp các quy trình cấp cứu xong tôi được chuyển xuống Khoa Nội tim, mạch (D7). ở đây các thầy thuốc đã nhanh chóng làm các xét nghiệm và kịp thời điều trị. Rạng sáng hôm sau, huyết áp của tôi dần trở lại bình thường. Liên tục những ngày sau, các thầy thuốc mà tiêu biểu là Bác sĩ Trưởng khoa Đoàn Duy Đạt cũng như các bác sĩ điều trị Nguyễn Thịnh, Hoàng Minh Quang, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Khánh Vân, Phan Lan Anh cùng các điều dưỡng viên Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Bình... đã tận tình chữa trị, chăm sóc giúp tôi lành bệnh.
Nếu không được cấp cứu kịp thời ngay đêm ấy thì căn bệnh tăng huyết áp đột ngột lần đầu của tôi sẽ diễn biến phức tạp và hậu quả khôn lường. Trong quá trình nằm điều trị tại Bệnh viện tôi còn được nghe hướng dẫn về phòng tránh căn bệnh tăng huyết áp. Do vậy tôi và nhiều bệnh nhân khác đã có thêm kinh nghiệm để phòng tránh một căn bệnh mà nếu không cẩn trọng sẽ dẫn đến những tai biến khác. Qua Báo Quảng Ninh tôi xin gửi lời biết ơn đối với Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí), đặc biệt là các thầy thuốc của Khoa Nội tim, mạch (D7) hàng ngày đã gần gũi bên giường bệnh, hết lòng chữa trị chăm sóc cho tôi lành bệnh!