Cảm ơn các bác sĩ, y tá Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tôi là Lý Thị Ninh, 21 tuổi, trú tại số nhà 15, khu 8, thị trấn Cái Rồng, (Vân Đồn) nằm điều trị và sinh con tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) từ ngày 11-5 đến 17-6-2013. Do tình trạng sức khoẻ không tốt, lại sinh con đầu lòng nên tôi không khỏi lo lắng xen lẫn bồn chồn, ngóng đợi… Tôi đã được các y tá, bác sĩ ở đây tận tình chăm sóc.

Tôi mang thai sau gần một năm ngày cưới. Thế nhưng khi thai nhi được gần 6 tháng, tôi đi siêu âm thì được bác sĩ chuẩn đoán và kết luận “rau tiền đạo trung tâm” cần phải được theo dõi đặc biệt để tránh những nguy cơ đáng tiếc cho cả mẹ và con. Mặc dù đã hết sức giữ gìn, nhưng khi thai được 7 tháng, tôi vẫn thường xuyên bị những cơn đau quặn bụng và những trạng thái bất thường khác. Gia đình lo lắng quyết định cho tôi nhập viện BVĐK tỉnh.

Các bác sĩ Khoa Sản, BVĐK tỉnh tận tình hướng dẫn các bà mẹ cho con bú. Ảnh: Thu Nguyệt
Các bác sĩ Khoa Sản, BVĐK tỉnh tận tình hướng dẫn các bà mẹ cho con bú. Ảnh: Thu Nguyệt

Trong những ngày đầu nhập viện, tôi đã được các y, bác sĩ Khoa Sản của Bệnh viện chăm sóc rất chu đáo, giải thích cặn kẽ tình hình sức khoẻ của hai mẹ con. Hàng ngày, còn động viên khích lệ tôi như chính người thân trong nhà. Mỗi ngày bình yên trôi qua đối với mẹ con tôi thật quý giá. 5 ngày… 10 ngày… 20 ngày… rồi 30 ngày, các bác sĩ, y tá đều đặn hàng ngày đến thăm khám cho tôi với nụ cười thật đôn hậu. Các bác sĩ, y tá đều vui vẻ và động viên tôi: “Giữ đến ngày thai được 36 tuần thế này là yên tâm nhé, không phải lo lắng gì. Hãy thật thoải mái tinh thần để em bé ở trong bụng mẹ thêm ngày nào tốt ngày đó và sẽ sẵn sàng mổ khi cần thiết”. Nghe động viên vậy, tôi thêm phần yên tâm, dẫu biết chắc chắn rằng con của mình không thể đủ tháng, đủ ngày. Một ngày… thêm 1 ngày… rồi một ngày nữa trôi qua trong bình yên, tôi cầu khẩn ông trời cho con tôi thêm tuần tuổi nữa trong bụng mẹ, nhưng đến ngày tiếp theo, ngày 9-6, tôi thấy thể trạng có những biểu hiện bất thường, bác sĩ thăm khám và yêu cầu ê kíp trực thường xuyên kiểm tra tim thai. Mười giờ đêm… 12 giờ đêm… 1 giờ sáng… 2 giờ sáng… 3 giờ sáng… “Tim thai có dấu hiệu bất thường, phải mổ ngay. Ê kíp trực khẩn trương di chuyển bệnh nhân vào phòng mổ, tôi sẽ trực tiếp mổ cho bệnh nhân” - tiếng bác sĩ Mai Thanh Hằng, Trưởng Khoa sản vang lên như một mệnh lệnh. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng, người thân của tôi luống cuống nhưng tôi rất vững tin, chắc chắn mẹ con tôi sẽ bình an, bởi tôi đã thấy trong hơn 30 ngày qua tình yêu thương, sự tận tâm mà các y bác sĩ Bệnh viện dành cho mẹ con tôi…

Rất nhanh chóng, đứa con yêu bé bỏng của tôi đã được chào đời. Bác sĩ thông báo: “Bé trai, được 2,5kg”. Cả gia đình tôi vỡ oà trong vui sướng, bao lo lắng dồn nén đã tan biến nhường chỗ cho niềm vui mừng khôn xiết.

Vì sinh non nên mẹ con tôi tiếp tục được ở lại theo dõi, chăm sóc thêm. Trong những ngày sau sinh, tôi tiếp tục nhận được sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các bác sĩ, y tá và cả các thực tập sinh trong khoa. Nhờ đó, sức khoẻ của mẹ con tôi nhanh chóng tốt lên và được xuất viện sau đó một tuần. Tôi rất biết ơn những bàn tay vàng và tấm lòng lương y như từ mẫu của bác sĩ, y tá nơi đây. Càng xúc động hơn khi gia đình tôi ở xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ nhân viên Khoa Sản của Bệnh viện luôn thương yêu, chăm sóc chu đáo và dành những gì tốt nhất có thể cho các bệnh nhân nói chung và cho mẹ con tôi nói riêng. Ở chung phòng bệnh nhân cùng với 7 bà mẹ sinh mổ khác, chị em chúng tôi được chia sẻ thông tin với nhau, ai cũng bày tỏ sự cảm động của mình đối với thái độ ân cần, tình cảm và trách nhiệm của các bác sĩ, y tá trong khoa, không phân biệt bệnh nhân giàu - nghèo hay sang -  hèn, không đòi hỏi bất cứ thứ gì… Tôi nghĩ, trong khi ngành Y đang có nhiều thông tin tiêu cực làm nản lòng, giảm sút lòng tin của nhiều người, đó chỉ là hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi. Bởi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, hàng ngàn, hàng trăm ngàn thầy thuốc của cả nước, trong đó có BVĐK tỉnh đang cùng cống hiến, tận tuỵ, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Họ thật đáng kính, đáng khâm phục cần được xã hội nhìn nhận, tôn vinh.

Với tình cảm chân thành, tôi xin được gửi lời biết ơn sâu sắc tới cán bộ lãnh đạo của Bệnh viện và đội ngũ bác sĩ, y tá Khoa Sản. Tôi thầm mong ngành Y tế tỉnh nhà sẽ ngày càng nhiều lên những tấm lòng y đức để những người dân như chúng tôi trong lúc khó khăn, nguy hiểm nhất về sức khoẻ, về tính mạng được cứu giúp kịp thời.  Được như vậy, thiết nghĩ những số điện thoại đường dây nóng sẽ không còn ý nghĩa, bởi như tôi, 38 ngày trong bệnh viện không một lần sử dụng đến đường dây nóng.

Lý Thị Ninh (Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn)

Cùng chuyên mục