Cảm ơn các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh

Vợ tôi là Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1950, nguyên là TNXP Trường Sơn, hiện thường trú tại tổ 4, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Sáng ngày 21-12-2009 vợ tôi đến Xí nghiệp Nước Hòn Gai đóng tiền nước, vừa tới chợ Cột 3 thì bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng. Được xe cấp cứu của Bệnh viện tỉnh đến đưa vợ tôi đi cấp cứu, sau khi chiếu chụp xong, các bác sỹ cho biết, vì bị đa chấn thương nên vợ tôi bị chảy máu ra vùng bụng gần như hết máu, khả năng tử vong là rất lớn.

Nhưng với tinh thần chữa bệnh cứu người và tấm lòng lương y như từ mẫu, kíp mổ gồm các bác sỹ của Khoa Sản, Khoa Ngoại, Khoa Phẫu thuật, Gây mê hồi sức và một vài khoa có liên quan đã làm việc khẩn trương với một tinh thần trách nhiệm rất cao. Sau 4 giờ đồng hồ, kíp mổ đã phải cắt bỏ tử cung bị giập nát, khâu bàng quang bị rách và cố định xương chậu, xương bả vai cho vợ tôi. Đến 13 giờ cùng ngày, vợ tôi được chuyển về khu hậu phẫu để chăm sóc. Bác sỹ trưởng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cho biết tình trạng sức khỏe của vợ tôi là rất nguy kịch, mặc dù đã được mổ, nhưng khả năng tử vong còn rất lớn, vì máu trong cơ thể không còn. Được các bác sỹ hướng dẫn, tôi đã nhờ được một số sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cùng với anh em, con cháu trong nhà cho và tiếp cho vợ tôi 4 lít máu, đến chiều ngày 24 thì vợ tôi đã qua được cơn hiểm nghèo, dần tỉnh lại. Cảm động hơn, trong 1 tuần liên tục vừa qua, lúc nào các y, bác sỹ, kỹ thuật viên và y tá, hộ lý ở khu hậu phẫu thường xuyên đến bên giường bệnh vợ tôi chăm sóc thuốc thang, nhờ vậy mà sức khỏe vợ tôi hiện nay đang dần hồi phục.

Qua báo Đảng, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tập thể y, bác sỹ, anh chị em kỹ thuật viên và y tá, hộ lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cũng mong rằng ngành Y tế Quảng Ninh sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn những tấm gương “Lương y như từ mẫu” như thế, để cứu chữa thành công nhiều bệnh nhân hiểm nghèo như vợ tôi vừa qua.

Cùng chuyên mục