Cảm ơn các thầy thuốc Khoa nhi, Bệnh viện Bãi Cháy!

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hạnh, hiện đang công tác tại phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 sắp tới, qua báo Đảng tôi mong được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy và bác sĩ trưởng khoa Nhi, Nguyễn Thị Ngọt.

Hẳn có nhiều người như tôi, sau khi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy rất muốn được gửi lời tri ân tới Bệnh viện. Có nhiều hình thức để bày tỏ lòng biết ơn: giãi bày trực tiếp với các y, bác sĩ; âm thầm khắc cốt ghi tâm… Tôi là phép cộng của cả hai trường hợp trên. Và có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy không chỉ  luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Tây TP Hạ Long và khách  đến tham quan du lịch tại đây mà còn là địa chỉ tin cậy của người dân trong tỉnh. Chúng tôi cảm nhận rất rõ: “Lương y như từ mẫu”, và tấm lòng  “thương người như thể thương thân” của tập thể  thầy thuốc  Bệnh viện. Cá nhân tôi đặc biệt tin tưởng và yêu mến Khoa Nhi và bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Thị Ngọt. Bác sĩ Ngọt được cán bộ, nhân viên trong khoa và bệnh nhân quý trọng vì sự gần gũi, thân tình, trách nhiệm của bác sĩ trong việc ứng xử , giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh, với đồng nghiệp. Khoa Nhi lúc nào cũng có lượng bệnh nhân rất đông, áp lực công việc nhiều nên hình thành ở bác sĩ Ngọt một phong cách riêng chăng? Đó là sự khẩn trương thường trực ở chị: đi nhanh, nói nhanh, chẩn bệnh tinh tường và chính xác. Chân chất, ân cần, giỏi chuyên môn, chị và những thầy thuốc trong khoa Nhi thật xứng đáng với danh hiệu “Thầy thuốc như mẹ hiền”, xứng đáng với sự tin yêu của biết bao nhiêu người dân Quảng Ninh.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam , tôi xin gửi lời kính chúc bác sĩ và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy luôn dồi dào sức khoẻ, có thật nhiều niềm vui trong công việc và cuộc sống.

Cùng chuyên mục