Tôi là Bùi Trung Khiển, thôn Giếng Chanh, thị trấn Quảng Yên (huyện Yên Hưng), hiện có người nhà là Nguyễn Thị Bích Ngọc, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về bệnh đau dạ dày phải phẫu thuật. Còn cách đây 5 năm, tôi cũng được điều trị phẫu thuật sỏi tiết niệu và u xơ tuyến tiền liệt tại Bệnh viện.
Trong quá trình nằm điều trị tại Bệnh viện, gia đình tôi thấy từ các đồng chí lãnh đạo đến các y, bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc các phòng ban đều thực hiện tốt y đức “Lương y như từ mẫu”, bệnh nhân đến đón niềm nở, điều trị chu đáo, chăm sóc tận tình với tinh thần làm việc không kể ngày đêm giờ giấc, năng suất, chất lượng cao. Tôi đã từng được điều trị tại Bệnh viện Sài Gòn, Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh rồi bệnh viện quê nhà Yên Hưng, nhưng không đâu có được tinh thần tận tâm chữa trị chu đáo, kỹ thuật tốt và vệ sinh phòng bệnh hết sức sạch sẽ; tổ chức thăm bệnh nhân hàng ngày với đầy đủ thành phần, ân cần dặn dò người bệnh, việc phát thuốc và tiêm đúng giờ nhanh chóng như ở Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển. Quả là một Bệnh viện thể hiện rõ phẩm chất “Anh hùng”, những ca mổ khó đều được đồng chí Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và có cả các giáo sư, tiến sĩ Bệnh viện Trung ương về giúp. Những sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các y, bác sĩ, điều dưỡng viên làm gia đình chúng tôi không thể quên được và tiền bạc cũng không thể mua được.
Tôi chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, viên chức Bệnh viện.