Chiều ngày 5-7-2010, tôi có người em là Nguyễn Xuân Truyền ở Thái Bình ra chơi với gia đình. Trên đường đi không may rủi ro đến Loong Toòng thì bị tai nạn giao thông.
Khi được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh em tôi được chuyển sang chụp cắt lớp. Sau đó, các bác sĩ cho biết em tôi bị nứt sọ và tụ máu trong não phải phẫu thuật khẩn cấp. Trong lúc nguy cập đó và cả thời gian nằm viện sau này em tôi đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tận tình cứu chữa. Trong số đó có bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã phẫu thuật sọ não cho em tôi rất thành công. Sau 20 ngày xuất viện cho tới bây giờ sức khỏe và trí nhớ của em tôi đã bình phục trở lại. Hiện giờ em tôi đã ổn định và đang công tác tại Thái Bình. Qua Báo Quảng Ninh, tôi và gia đình gửi lời cảm ơn các bác sĩ trong Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, tôi xin chúc tất cả các bác sĩ và y tá trong Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh những lời chúc tốt đẹp nhất.