Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo

Báo Quảng Ninh số ra ngày 18-6-2011, trên trang Văn hoá - Xã hội có đăng bài “Món quà nhỏ, tình đồng đội lớn” phản ánh chuyện bà Nguyễn Thị Thuỷ ở khu 6, phường Hải Yên, TP Móng Cái, mẹ của binh nhì Nguyễn Trọng Đức (Đại đội 10, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng rất nguy kịch.

Ngay sau khi báo đăng, cảm thông trước hoàn cảnh gia đình bà Thuỷ, đã có một số nhà hảo tâm liên hệ giúp đỡ, cả vật chất và tinh thần. Như bác Nguyễn Văn Dân (ở thôn Tiên Nông, Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) ủng hộ 1 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Tính, cùng địa chỉ trên) ủng hộ 500.000 đồng; chiến sĩ lớp chuyển binh chủng ở hòm thư 3KC-890 Hà Lầm (Hạ Long) ủng hộ 500.000 đồng; thượng sĩ Nguyễn Văn Nhuận, học viên Học viện Hậu cần (Hà Nội) quê ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đọc tin trên báo Quảng Ninh điện tử cũng đã gửi ủng hộ 500.000 đồng từ tiền phụ cấp của mình.

Đặc biệt, bà Lê Thị Thắm ở Đại Bản, An Dương, Hải Phòng đã tự nguyện cho gia đình bà Thuỷ vay không tính lãi 50 triệu đồng để bà có tiền điều trị...

Những nghĩa cử cao đẹp trên đã một phần giúp gia đình bà Thuỷ bớt khó khăn trong lúc hoạn nạn. Qua Báo Quảng Ninh, gia đình bà Thuỷ xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những tấm lòng nhân ái đã tận tình giúp đỡ...

Cùng chuyên mục