Được phát động từ ngày 4-11, cho đến nay, “Cảm xúc Bài hát Việt 2006” đã đi được ½ chặng đường- ½ chặng đường với rất nhiều những dòng cảm xúc, những tình cảm yêu mến cũng như những đóng góp chân thành được gửi về từ những người yêu mến Bài hát Việt và quan tâm đến sự phát triển của nền âm nhạc Việt…
Từ lá thư của một bạn trẻ tật nguyền…
Có thể nói, trong gần 1000 nghìn lá thư đã gửi về cho cuộc thi, lá thư gây xúc động lớn nhất cho những người tổ chức phải kể đến lá thư được viết từ đôi tay tật nguyền của bạn Nguyễn Văn Đông ở Châu Sơn, Ba Vì, Hà Tây. Bạn Đông là một người tật nguyền bẩm sinh do hậu quả của chiến tranh. Gửi thư tới chương trình, bạn Đông tâm sự: “Bài hát Việt đã cho tôi cũng như hàng triệu khán giả cả nước được sống, được đam mê, được hoà cùng nhịp đập âm nhạc với Bài hát Việt. Mỗi khi nghe Bài hát Việt tôi lại cảm thấy lòng mình được sưởi ấm hơn và có thêm những niềm vui… Tôi là người sinh ra đã bị tật nguyền, tôi không nói được nên lời, tôi không hát được dù chỉ một bài hát Việt, tôi không có một thế giới rộng rãi, tươi đẹp. Thế giới của tôi thật chật hẹp và Bài hát Việt giống như một tia sáng đã đến với thế giới thật nhỏ nhoi của tôi…”.
Vì những yêu cầu của cuộc thi, tuy lá thư của bạn Đông không đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhưng những điều bạn viết, những lời tâm sự của bạn đã khiến những người tổ chức thực sự xúc động, về những tình cảm yêu mến mà bạn đã dành cho chương trình Bài hát Việt. Nhưng cao hơn cả đó là những quyết tâm chiến thắng hoàn cảnh của bạn: “Tôi sẽ không chịu đầu hàng trước những khó khăn, sẽ đứng lên từng bước… Vì tôi yêu cuộc sống này!”.
Đến bài thơ của một bạn gái…
“Em mới là một cô bé lớp 10, chưa có nhiều kiến thức về âm nhạc song cũng phần nào hiểu được giá trị của chương trình Bài hát Việt… Từ khi Bài hát Việt ra đời đã giúp em biết thưởng thức và tự chỉnh sửa, lòng đam mê âm nhạc giúp cho em hiểu rằng “Phải biết nghe và thưởng thức âm nhạc bằng cả trái tim, tâm hồn và lòng say mê”…”
Đó là một phần bài viết của bạn Nguyễn Thị Hồng Lý, học sinh lớp 10A9, trường Trung học Tiên Hưng, xóm 7, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, Đông Hưng, Thái Bình. Sau những bày tỏ cảm xúc với chương trình, bạn Lý đã dành tặng cho Bài hát Việt một bài thơ do chính bạn làm. Những vần thơ tuy còn non nớt nhưng rất đáng yêu, nó thể hiện lòng yêu mến cũng như những tình cảm bạn dành cho Bài hát Việt- mà như bạn Lý đã nói- “Em sẽ cùng với những khán giả khác luôn sát cánh và đồng hành cùng Bài hát Việt. Trong mỗi chặng đường đi của Bài hát Việt luôn có chúng em…”. Và dưới đây là bài thơ của bạn Lý:
“Bài hát Việt ra đời
Mở ra trang sử mới
Bao người được biết tới
Nhờ những sáng tác mới
Khán giả cũng nhờ đó
Có món ăn tinh thần
Sân chơi Bài hát Việt
Tuy còn khá mới mẻ
Song không bao giờ muộn
Mới ra đời chưa lâu
Đã được lòng khán giả
Sân chơi có quy mô
Hội tụ nhiều người tài
Nào MC khôi hài
Ca sĩ hát rất tài
Ban nhạc lại tài ba
Phối khí giỏi lắm nha
Âm thanh thật tuyệt ha
Ánh sáng cực được nha
Nhạc sĩ rất thiết tha
Tất cả những điều trên
Tạo nên Bài hát Việt
Vừa đẹp lại vừa kiêu
Khiến ai cũng muốn yêu.”
Và những người tổ chức nói gì?
Ngay sau khi cuộc thi mới phát động được chưa đầy hai tuần lễ, biên tập viên Diễm Quỳnh- một trong những giám khảo của cuộc thi “Cảm xúc Bài hát Việt 2006”- đã phải thốt lên trước lượng thư khán giả gửi về “Tôi không nghĩ chương trình lại nhận được sự quan tâm nhiều tới như vậy”. Và đến hôm nay, trước gần 1000 bức thư của khán giả, chị nói: “Thực sự là khi làm chương trình chúng tôi đều tâm huyết và đặthy vọng vào sự đón nhận của khán giả. Qua các hệ thống bình chọn, tôi nhìn thấy sự quan tâm cuả khán giả với Bài hát Việt và trong mỗi đêm công diễn, tiếng vỗ tay luôn là khích lệ cho tất cả các nghệ sỹ cũng như nhóm làm chương trình. Vậy nhưng, những trang viết thật sự làm tôi xúc động chính là của các khán giả từ các điạ phương gửi về “Cảm xúc Bài hát Việt 2006”. Những bài viết bày tỏ sự quan tâm thực sự, sự yêu thích và ủng hộ chân thành, những ý kiến , những đóng góp và cả những chê trách đều xuất phát từ một thiện chí với chương trình. Tôi vô cùng biết ơn các khán giả đã gửi bài viết cho chúng tôi, qua đó chúng tôi có thêm những gợi ý hay, những suy nghĩ tích cực để làm tiếp công việc của mình. Có lẽ giải thưởng của Cảm xúc Bài hát Việt cho các cá nhân là hữu hạn, nhưng phần thưởng mà các bạn dành cho chúng tôi qua cuộc thi này là món quà tinh thần vô hạn, rất, rất ý nghĩa với chúng tôi.”
Vâng! Xin mượn lời của biên tập viên Diễm Quỳnh để kể thúc bài viết này: Giải thưởng của cuộc thi Cảm xúc Bài hát Việt 2006 cho các cá nhân là hữu hạn, nhưng những phần thưởng các bạn dành cho những người làm chương trình Bài hát Việt là món quà tinh thần vô hạn.