Cảm xúc trong ngày khánh thành cầu Bãi Cháy

Trong ngày hôm nay, 2-12, hàng vạn người dân trong tỉnh Quảng Ninh cũng như các địa phương lân cận đã đổ về TP Hạ Long để chứng kiến sự kiện khánh thành cầu Bãi Cháy. Mỗi người đều mang theo những cảm xúc riêng của mình về cây cầu thế kỷ bắc qua eo biển Cửa Lục...

-Bà Hoàng Thị Tòng (tổ 60, khu 6, Phường Hà Khẩu):

Từ ngày cây cầu được xây dựng, tôi chưa đến xem được lần nào, đây là lần đầu tiên được đặt chân lên cây cầu vĩ đại. Tôi đến từ rất sớm, gửi xe, đi bộ cả cây số mới lên đến cầu. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cây cầu nào to, đẹp và vĩ đại như cầu Bãi Cháy quê hương ta. Con gái tôi làm ở Hòn Gai, vậy là cháu sẽ không bao giờ phải chờ đợi những chuyến phà trong ngày mưa ngày nắng nữa. Thật vui và hạnh phúc quá...

Cảm xúc trong ngày khánh thành cầu Bãi Cháy ảnh 2

-Ông Vũ Văn Bôn (xã Điền Công, UôngBí):

Mấy anh em bạn già chúng tôi từ lâu đã hẹn nhau bao giờ cầu Bãi Cháy khánh thành nhất định sẽ đến thăm. Và hôm nay, ở xóm tôi, thanh niên thì đi xe máy, người già thì đi ô tô, rủ nhau đi thăm cầu đến chiều mới về. Hôm 2-9, chúng tôi cũng xuống Hạ Long nhưng khi đó cầu chưa hoàn thành. Hôm nay, đứng trên cây cầu, nhìn dây văng, được tận tay sờ vào cầu, rồi ngắm biển Cửa Lục xanh biếc mà tôi xúc động quá. Chúng tôi thường nói vui “cố sống đến ngày khánh thành cầu Bãi Cháy”, thế mà giờ đây, nỗi mong mỏi của mọi người đã trở thành sự thật. Quả là trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được cầu Bãi Cháy to và đẹp như thế này...

Cảm xúc trong ngày khánh thành cầu Bãi Cháy ảnh 3

-Anh Hà Công Đức (Sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Hà Nội)

Nhà tôi ở xã Đại Yên, TP Hạ Long. Qua đài báo, biết rằng hôm nay cầu Bãi Cháy được đưa vào sử dụng, tôi đã rủ bạn học cùng về Hạ Long chào mừng lễ khánh thành. Thật khó diễn tả cảm giác lần đầu tiên đứng trên cây cầu, được hít thở không khí trong lành và làn gió mát, dù thời tiết khá lạnh. Hôm nay quả là ngày đáng nhớ đối với riêng tôi.

Cảm xúc trong ngày khánh thành cầu Bãi Cháy ảnh 4

-Bà Trần Thị Chính (Nhân viên Bệnh viện VN-Thuỵ Điển)

Đoàn chúng tôi có hơn 10 người, xuống đây từ sáng để dự lễ khánh thành cầu Bãi Cháy. Tất cả mọi người đều chuẩn bị từ rất sớm, nào quần áo đẹp, nào máy ảnh để chụp ảnh làm kỉ niệm. Chắc sẽ không có nhiều ngày đặc biệt và vui như hôm nay, chính vì vậy, tôi nghĩ mình phải ghi lại những khoảnh khắc trong lễ khánh thành cây cầu vĩ đại này. Chúng tôi vừa đi thăm cầu, vừa kết hợp du lịch Hạ Long. Với tôi, đây là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời.

Cảm xúc trong ngày khánh thành cầu Bãi Cháy ảnh 5

-Anh Hà Huy Hoàng (Giáo viên trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP HẠ Long)

Sự kiện khánh thành cầu Bãi Cháy được người dân Quảng Ninh nói riêng và người dân cả nước nói chung chờ đợi bấy lâu nay. Mấy hôm trước học sinh hay hỏi tôi “Thầy ơi, thầy đã lên cầu Bãi Cháy chưa?”, “Thầy ơi khi nào thì được đi lên cầu hả thầy?”... Những lúc như thế, tôi biết là các em đang rất háo hức và bản thân tôi cũng rất mong đợi ngày khánh thành cầu. Hôm nay, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của cây cầu, vậy là mong ước bấy lâu của tôi đã thành hiện thực.

Cùng chuyên mục