Cần cảnh giác với chiêu gạ bán thuốc đặc trị "rởm" đắt tiền

Cách đây vài năm bà S. ở một phố của phường Hồng Gai (TP Hạ Long) vì nhẹ dạ cả tin mà mất mấy chỉ vàng. Bà S. kể: Tôi đang đi vào chợ Hạ Long II thì có một chị phụ nữ lại gần khen có đôi dép tốt, đi vào chợ không sợ bẩn chân. Nói rồi chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà thốt lên: Mắt bà đau nặng rồi… Em có người chị ở bên Lào có thuốc đặc trị, chỉ uống một lần là khỏi ngay. Bà có cần, em mua hộ. Nhưng vì là thuốc ngoại họ bán giá 3 chỉ, 5 chỉ, 7 chỉ một thang cơ. Quả thật mấy hôm đó mắt tôi có bị cộm lên, nhức nhối vì phải thức đêm trông bà chị bị ốm liệt giường. Thấy tôi nói có người chị ốm liệt giường, chị ta rối rít: Thế thì hay quá, thuốc của em sắc uống chị khỏi mắt, còn bã đắp vào chỗ liệt “bà chị” sẽ đi được ngay!

Từ lúc chị ta nhìn vào mắt tôi thì tôi cứ mê mẩn, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa! Sau khi được đèo xe máy chở về nhà, tôi đã mở tủ đưa cho chị ta 5 chỉ vàng. Còn chị ta đưa cho một gói bọc trong giấy báo cũ và dặn: Sắc ngay uống cho chóng khỏi rồi chuồn nhanh. Tôi cũng sắc thuốc uống và lấy bã đắp vào chân liệt của bà chị. Đến vài hôm, mắt chẳng khỏi mà chân chị tôi vẫn liệt. Đi khám bệnh viện, bác sĩ nói tôi đau mắt đỏ. Còn bã thuốc nhìn kỹ chỉ là nụ sim phơi khô. Lúc đó tôi biết mình bị lừa mà chẳng dám nói với ai vì sợ bị cười là cả tin.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Vào đầu tháng 10-2013, bà H.X. ở cạnh ngõ bà S., đang đi trên đường Trần Hưng Đạo lại gặp một chị phụ nữ lạ hoắc bắt chuyện: Ôi bà chị bị ốm nặng rồi. Để em dẫn đến một ông tiến sĩ đang hội thảo ở Hạ Long xem mạch cắt thuốc cho là chị khỏi ngay. Cũng chỉ sau khi chị ta nhìn thẳng vào mắt thì bà H.X. cũng mụ mẫm người đi, ngoan ngoãn ngồi lên xe máy để chị ta đèo đi vòng vèo vài con phố - mà bà  H.X. không nhận ra là phố nào dù bà là người gốc Hồng Gai. Đến một ngôi nhà, có một ông mặc blu trắng cũng khám và phán: Bà mắc bệnh “phụ nữ” nan giải, nhưng thuốc của tôi “đặc trị” dù đắt tiền, sẽ  khỏi ngay. Vì không cầm mấy chục triệu đồng đi chợ nên bà H.X. được người phụ nữ đèo xe máy về nhà lấy tiền để trả tiền thuốc “đặc trị”. Đến đây lại có điều may, bà  H.X. để quên chìa khoá, bèn gọi điện cho con về mở cửa nhà để lấy tiền mua thuốc. Có tiếng nói to trong điện thoại: Mẹ ơi! không mua bán gì cả. Chúng nó lừa đấy. Hình như người đàn bà nghe lỏm được, lặng lẽ chuồn ngay. Đến lúc này bà H.X. mới bừng tỉnh, tí nữa thì mình bị lừa thật.

Kể lại chuyện này cả hai bà “nạn nhân” đều công nhận: Khi mấy người phụ nữ kia nhìn vào mắt mình thì tự nhiên người cứ mụ mị đi và họ bảo làm gì là làm theo ngay. Dẫu có đi qua trụ sở Công an phường mình cũng không “tỉnh” mà trình báo. Có phải các bà bị “thôi miên” không thì chưa ai giải thích được. Chỉ có điều nhiều  phụ nữ đã bảo nhau: Trong túi tiền cứ để vài nhánh tỏi là không bị lừa! Điều này cũng chưa ai giải thích hộ có đúng không?

Chỉ có điều trong xã hội hiện nay nhiều kẻ vì tiền mà tìm nhiều cách để giở “chiêu, trò” lừa đảo. Ai không tỉnh dễ bị lừa. Nhắc lại chuyện này để mọi người cần cảnh giác với những người không quen biết, “gạ” bán thuốc “đặc trị” với giá tiền lớn.

Đức Châu (TP Hạ Long)

Cùng chuyên mục