Chị Trịnh Thị Yên, phụ trách cửa hàng bán quần áo COCO trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) kể: Vừa qua có một phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ xe máy vào cửa hàng của chị xem quần áo.
Sau một lúc ngắm các mẫu áo, quần, người phụ nữ đó quay sang xem các loại tất chân. Qua một hồi mặc cả từ 50.000 đồng, rồi 60.000 đồng, chị ta đồng ý mua một lố tất chân với giá 70.000 đồng và mở ví trả tiền nhưng kêu không có tiền lẻ nên đưa tờ 500.000 đồng ra trả. Khi nhận tiền trả lại người phụ nữ đó liên tục nhờ đổi tiền từ 100.000 đồng thành 2 tờ 50.000 đồng, rồi lại đổi 50.000 đồng thành 20.000 đồng; chê tờ 100.000 đồng hơi cũ muốn đổi tờ 100.000 đồng khác mới hơn... Sau nhiều lần đổi đi đổi lại tiền, người phụ nữ lại chỉ đồng ý mua lố tất với giá 60.000 đồng. Bực mình chị Yên không bán và trả lại khách tờ 500.000 đồng, khách cũng trả lại số tiền lẻ đã đổi lúc trước và bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Nghi ngờ, chị đếm số tiền vừa được trả lại thì thấy thiếu gần 200.000 đồng. Mang câu chuyện trên kể lại cho một số nhân viên bán ở cửa hàng điện thoại di động, quần áo cùng dãy phố nghe, mới biết họ cũng đã bị lừa như vậy, người mất nhiều là 300.000 đồng, người ít cũng trên 100.000 đồng.
Thiết nghĩ những câu chuyện như trên là rất cần để mọi người kinh doanh bán hàng cảnh giác. Thủ đoạn của những kẻ lưu manh ngày càng nhiều, chúng lợi dụng vào sự thật thà, không cảnh giác của những người bán hàng để sẵn sàng lừa đảo. Còn người bán hàng sau khi phát hiện mình bị lừa nhưng với tâm lý số tiền bị mất không nhiều nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” chứ không ai đi trình báo với cơ quan pháp luật. Vì vậy mà hành vi lừa đảo trên vẫn còn xảy ra, nhất là tại các cửa hàng mới khai trương hoạt động.