Sau 3 năm nhường đường cho chợ tạm, người dân trong khu đô thị Vườn Rau và khu vực lân cận những tưởng sẽ có một con đường rộng rãi, thoáng đãng khi chợ Hạ Long II hoàn thành.

Tuy nhiên, chợ mới to đẹp đã đi vào hoạt động, nhưng con đường qua chợ đã trở thành nỗi kinh hoàng của người dân khi đi qua. Hàng ngày, cảnh họp chợ dưới lòng đường điềm nhiên diễn ra, khiến cho các phương tiện giao thông qua lại hết sức khó khăn. Ngoài một đoạn đường đã được dành riêng cho việc họp chợ suốt từ 6h đến 18h trong ngày, cả một quãng đường gần 1km từ cổng chợ đến gầm cầu Bãi Cháy lúc nào cũng tấp nập người bán, kẻ mua (ảnh). Ngay ở cổng chợ, hàng rong, xe ôm và cả ăn xin đứng ra gần giữa lòng đường, còn các phương tiện giao thông phải tự tìm đường lách qua. Thậm chí, có đoạn đường đủ cho 3 làn xe nhưng một xe ô tô phải hết sức khó khăn mới đi lọt, vì hai bên là người bán hàng. Chính vì thế, cảnh tắc đường như thế này thường xuyên xảy ra ở đoạn đường quanh khu vực chợ Hạ Long II. Đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng cần có giải pháp để chấm dứt tình trạng trên.