Hôm qua, các chiến binh đã tấn công một căn cứ quân sự nhỏ của Mỹ tại vùng biên giới xa xôi Afghanistan, khiến 9 lính Mỹ thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng Mỹ tại Afghanistan trong vòng 3 năm qua.
Vụ tấn công nhằm vào lính Mỹ diễn ra vào khoảng 4h30 sáng ngày chủ nhật, 13/7, và kéo dài suốt cả ngày. Các chiến binh đã nã đạn bằng súng máy, ném lựu đạn rocket, bắn súng cối từ các ngôi nhà và một đền thờ trong làng Wanat, thuộc tỉnh miền núi Kunar, đông bắc Afghanistan.
Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO cho biết “mặc dù chưa có đánh giá cuối cùng, nhưng chúng tôi tin rằng các chiến binh cũng chịu tổn thất, thương vong nặng nề trong suốt nhiều giờ giao chiến”.
NATO cũng khẳng định 9 binh sỹ của họ thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công. Một quan chức phương Tây giấu tên tiết lộ 9 lính thiệt mạng đó là người Mỹ. 4 lính Afghanistan nằm trong số những người bị thương.
Còn Rumi Nielson-Green, người phát ngôn quân sự hàng đầu của Mỹ tại Afghanistan cho biết, bà không thể bình luận được gì vì cuộc giao chiến vẫn đang diễn ra.
Nếu thông tin trên được khẳng định, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lính Mỹ ở Afghanistan kể từ tháng 6/2005. Khi đó 16 binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng, cũng ở tỉnh Kunar, do máy bay trực thăng của họ bị các chiến binh dùng rocket bắn hạ.
Và đây cũng là vụ tấn công mới nhất tại thời điểm bạo lực đang gia tăng ở Afghanistan. Cũng trong ngày chủ nhật một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một đoàn cảnh sát đi tuần, làm 24 người thiệt mạng, trong đó có 19 dân thường. Trong khi đó, lực lượng Afghanistan và liên quân Mỹ đã tiêu diệt được 40 chiến binh ở miền nam.
Giới chức Mỹ cho biết các vụ tấn công của các chiến binh ở Afghanistan đang ngày một trở nên phức tạp, ác liệt và chúng cũng biết cách phối hợp tốt hơn so với một năm về trước. Tổng số lính Mỹ và NATO thiệt mạng hàng tháng ở Afghanistan đã vượt qua số lĩnh Mỹ thiệt mạng ở Iraq trong tháng 5 và 6. Hôm thứ hai tuần trước, một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài sứ quán Ấn Độ ở Kabul đã làm 58 người thiệt mạng. Đây cũng được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Afghanistan kể từ năm 2001.
Hiện giới chức Mỹ cũng đam xem xét cắt giảm lực lượng tăng cường ở Iraq trong vài tháng tới, một phần là do họ cần thêm quân ở Afghanistan. Cụ thể, họ cần ít nhất thêm ba lữ đoàn hoặc hơn 10.000 quân ở Afghanistan.
Hơn 2.300 người, hầu hết là chiến binh, đã chết trong các vụ bạo lực liên quan đến quân nổi dậy, vào năm nay (theo con số thống kê chính thức của hãng thông tấn AP). Các vụ tấn công ở miền đông Afghanistan trong năm nay cũng tăng 40% so với năm ngoái.