Nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân tổ 10, khu 4, phường Trần Hưng Đạo và tổ 2 khu 2 phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường bụi đất vì xe tải vận chuyển đất đá qua đoạn đường này. Quá bức xúc trước tình trạng trên, ngày 6-5 một số người dân đã mang bàn ghế, cây cối... chặn xe chở đất.
Bức xúc vì nhiều lần đề nghị nhưng không được đơn vị thi công giải quyết người dân đã dựng chướng ngại vật cản xe chở bùn đất Theo phản ánh của người dân thì hàng ngày có hàng chục lượt xe tải vận chuyển bùn, đất, vật liệu xây dựng.. từ dự án Hồ điều hoà (TP Hạ Long) qua con đường bê tông thuộc khu vực dân cư tổ 10 khu 4 phường Trần Hưng Đạo và phường Yết Kiêu. Đó là các xe vận tải của Công ty CP thuỷ lợi miền Đông và xe của Công ty CP Thành Thắng mới được tăng cường. Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp với đơn vị thi công tuy nhiên chỉ nhận được lời hứa hẹn và hậu quả là "ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm". Đỉnh điểm của sự việc này là việc các hộ dân đã dựng lên những chướng ngại vật để ngăn cản các xe vận tải qua con đường này. Chỉ vào những lượt xe dừng trước chướng ngại vật, bà Phạm Thị Mai, tổ 10, khu 4, phường Trần Hưng Đạo bức xúc: Xe tải chạy qua đem theo bùn đất rơi vãi xuống đường mà đơn vị thi công không hề có biện pháp quét dọn, phun nước khiến đường bụi mù, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống của các hộ dân nơi đây. Trời mưa bùn đất nhầy nhụa đã có nhiều người bị ngã, bị tai nạn trên đoạn đường này. Ông Nguyễn Ngọc Hậu, Khu phó khu 4, phường Trần Hưng Đạo xác nhận: Tình trạng ô nhiễm môi trường do vận chuyển bùn đất của dự án hồ điều hòa xảy ra đã lâu. Mặt đường nhiều đất cát vương vãi nên mỗi lượt xe qua bụi lại tràn vào nhà dân Việc kinh doanh của chị Phạm Thị Mai bị ảnh hưởng, nhà thì luôn ngập bụi, lau không xuể. Đến buổi chiều 6-5, các hộ dân đã dỡ bở chướng ngại vật và kiến nghị lên chính quyền phường để có biện pháp can thiệp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển bùn đất. Trước nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các cơ quan chức năng cũng cần có sự vào cuộc tích cực đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
Bà Trần Thị Xuân, cũng ở địa chỉ trên phản ánh: Các xe tải chạy cả ngày lẫn đêm, gây bụi mù khiến chúng tôi phải đóng cửa cả ngày. Ngay cả bữa cơm chúng tôi cũng phải ăn tranh thủ bởi chỉ vài phút sau thì cơm lẫn toàn bụi. Bà Nguyễn Thị Đức, ở tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu cũng than thở: Bụi mù từ sáng sơm khiến chúng tôi không dám mang quần áo ra phơi...