Báo Quảng Ninh vừa nhận được phản ánh của cô giáo Đinh Thị Thúy Hường, giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong (TP Hạ Long) về việc 2 bố con cô bị côn đồ hành hung.
Những vết thương trên cơ thể ông Đinh Viết Cường trong lần bị côn đồ đánh đêm 19-5-2010 Theo bản tường trình của ông Đinh Viết Cường, 50 tuổi, trú tại tổ 2, khu 5, phường Hồng Hà là bố đẻ cô Hường và phản ánh của cô Hường thì vào 17 giờ ngày 15-12-2009, ông Cường đang ở trong nhà thì nghe tiếng đập cửa cổng. Khi ông ra mở thì thấy ông Trần Văn Nhân (hiện cư trú tại nhà bố mẹ vợ ở bên trong ngõ) cùng 3-4 thanh niên xông vào đấm đá túi bụi, đồng thời dùng cuốc chim, xà beng phá bậc ông Cường mới xây nối từ đường ngõ của xóm lên sân. Công an phường sau đó đã cho gọi hai bên lên hòa giải. Tưởng vụ việc đã xong thì khoảng 1 giờ sáng ngày 11-4-2010, nhà ông Cường bị các đối tượng ném 3 viên gạch lên mái ngói, làm vỡ 2 lỗ to. Ông Cường báo với chính quyền thì khoảng vài ngày sau lại bị ném thủng thêm 2 lỗ to nữa. Khoảng 24 giờ ngày 16-5-2010, ông Cường lại nghe có tiếng ném gạch lên mái nhà bèn mở cửa sau chạy ra thì phát hiện 2 thanh niên đang bỏ chạy. Ông Cường đuổi theo thì bị 2 người này quay lại đấm đá rồi cả 2 bỏ chạy về nhà ông Nhân. Ba ngày sau, vào 22 giờ ngày 19-5-2010, nghe tiếng đập cổng rất mạnh, ông Cường bèn mở cửa sau đi ra, lập tức bị 5 thanh niên (trong đó có ông Nhân) xông vào đấm đá. Trong lần này, không chỉ ông Cường mà cả cô giáo Hường đi ra mở cổng cũng bị những người này xông vào đánh. Thấy con gái bị đánh, ông Cường chạy vào nhà vớ lấy đòn gánh quay ra thì bị các đối tượng giằng được, đánh lại... Tìm hiểu, chúng tôi được biết nguồn gốc của sự việc trên là do ông Cường đã xây bậc từ ngõ vào nhà và xây chặn đường ống nước, khiến nhiều hộ dân trong ngõ không đồng tình, đã làm đơn kiến nghị gửi phường, thành phố. Về việc này, theo báo cáo số 23/BC-UBND ngày 27-5-2010 của UBND phường Hồng Hà gửi UBND TP Hạ Long thì ngày 27-5, phường đã triệu tập cuộc họp có đầy đủ đại diện các tổ chức, đoàn thể của khu 5 và gia đình ông Cường để giải quyết vụ việc. Cuộc họp đã kết luận “Theo quy hoạch, toàn bộ diện tích trồng rau gia đình ông Cường đã khai phá trước đây, nay xây dựng nhà ở cùng với nhà ông Đinh Viết Dũng phía trước là nằm trong quy hoạch đường đi lên phía trên vào khu dân cư và lô 2 quy hoạch của bãi phim Cột 8. Hiện nay có một số hộ dân đang chuẩn bị xây dựng nhà ở không có đường đi vì vướng nhà của ông Cường và ông Dũng. UBND phường Hồng Hà đề nghị thành phố nghiên cứu giải quyết ngay, bán (cấp) cho hộ ông Cường và ông Dũng ô đất trong khu tự xây của thành phố để giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch và giải quyết lối đi cho các hộ dân lô 2...”. Theo cô giáo Hường thì điều cô lo lắng là liệu bố con cô có còn bị côn đồ hành hung? Sau khi bị đánh đến nay, bố cô vẫn còn đau phải nghỉ việc ở nhà (ông Cường làm nhân viên của 1 công ty dịch vụ bảo vệ). Được biết, hoàn cảnh ông Cường hiện có nhiều khó khăn do 2 vợ chồng ông đã ly hôn từ lâu. Ông Cường hiện đang thờ cúng người anh ruột là liệt sĩ Đinh Viết Hùng, hy sinh năm 1978 tại biên giới Tây Nam. Về phía cô Hường, theo đánh giá của các đồng nghiệp thì cô là một giáo viên có chuyên môn tốt. Bản thân cô tối tối vẫn phải đi dạy thêm kiếm tiền phụ giúp chăm sóc mẹ vừa mổ u máu và nay là bố.
Mái ngói bị thủng lỗ to khiến ông Cường phải dùng chậu để hứng mỗi khi trời mưa.
Trong khi chờ thành phố chỉ đạo giải quyết vụ việc, thiết nghĩ Công an phường Hồng Hà và TP Hạ Long cần có biện pháp ngăn chặn các hành vi mang tính côn đồ như trên. Đặc biệt là làm rõ việc ông Trần Văn Nhân vừa có đơn gửi đến Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tố cáo cô Hường đã thuê côn đồ(?) lên để đe dọa, đập vỡ cửa kính nhà ông Nhân là đúng hay sai, tránh tình trạng làm phức tạp thêm vụ việc.