Ngày 17-1 vừa qua, trong lúc thi hành nhiệm vụ, anh Nguyễn Danh Sơn, Đội trưởng Đội Kiểm soát liên hợp số 1 (Đội Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh) đã bị các đối tượng buôn lậu đánh đập, đưa sang biên giới Trung Quốc.
Hung khí các đối tượng vận chuyển hàng lậu dùng để tấn công cán bộ, chiến sĩ Đội KSLH Hải quan - Biên phòng số 1.
Gặp anh Nguyễn Danh Sơn sau 2 ngày kể từ khi sự việc xảy ra mà chúng tôi vẫn nhận thấy rất rõ vẻ bầm dập, đau đớn của người vừa bị đánh đập dã man. Dù đã được điều trị bằng cả thuốc tây lẫn thuốc nam mà khuôn mặt anh vẫn còn sưng, mắt phải bầm tím, sưng to, chân, tay, đầu, cổ đều sứt sát. Những vết thương trên người anh là do các đối tượng vận chuyển điện thoại di động nhập lậu gây ra khi anh cùng đồng nghiệp tổ chức bắt giữ chuyến hàng trị giá hàng trăm triệu đồng của chúng. Anh cho biết: “Qua theo dõi, nắm tình hình và qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã xác định được 2 vợ chồng Quân - Nhân là những đối tượng chuyên vận chuyển điện thoại di động, máy vi tính nhập lậu với số lượng lớn qua địa bàn hoạt động của Đội. Vì vậy, chúng tôi đã lên kế hoạch bắt giữ. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng, huy động tối đa lực lượng và đề phòng cả tình huống xấu xảy ra nhưng chúng tôi cũng không thể lường trước được mức độ manh động, liều lĩnh của những đối tượng này…”. Thực hiện kế hoạch bắt giữ đối tượng buôn lậu, lực lượng của Đội KSLH Hải quan - Biên phòng số 1 đã chia thành 3 tổ công tác làm nhiệm vụ. Vào khoảng 7h30, phát hiện ra đò sắt chở hàng lậu của vợ chồng Quân - Nhân, anh Nguyễn Danh Sơn chỉ đạo tổ công tác số 1 (gồm 6 cán bộ Hải quan và Biên phòng, sử dụng một chiếc đò sắt thuê của dân để nguỵ trang) áp sát, yêu cầu kiểm tra hàng hoá. Khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì bị các đối tượng buôn lậu huy động thêm lực lượng, sử dụng hung khí tấn công, bắt người, cướp lại hàng. Ngay cả khi tổ công tác số 2 tới chi viện cũng đành chịu thua vì các đối tượng buôn lậu quá đông và quá hung dữ. Anh Sơn kể: “Khi chúng tôi đang kiểm tra hàng hoá thì bà Nhân, chủ lô hàng, hô to: “Đánh chết chúng nó đi, chúng nó bắt hết hàng rồi”. Thế là 5 người trên thuyền sử dụng gậy gỗ, vỏ chai bia đập vỡ… tấn công chúng tôi. Cùng lúc đó, một chiếc đò khác do ông Quân (chồng bà Nhân) chở theo khoảng 10 người mang theo gậy gỗ, ống tuýp nước…cũng đến, xông vào tấn công tổ công tác dữ dội. Ông Quân còn cầm cả chiếc mỏ neo bằng sắt bổ vào đồng chí Khoa, đồng chí Tùng nhưng may mà hai đồng chí đó tránh được. Tôi thì bị hai đối tượng ôm chặt hai bên, vừa đấm đá, vừa cầm chai bia đập vỡ dí vào cổ đe doạ. Lúc đó, xuồng của tổ công tác thứ 2 cũng đến nhưng không tiếp cận được vì mạn đò cao, cứ đồng chí nào định nhảy lên thì bị các đối tượng buôn lậu cầm gậy đập thẳng vào tay, vào đầu…”.
Anh Lê Hải Sơn, người lái chiếc xuồng của tổ công tác thứ 2, cho biết: “Thấy tổ 1 bị tấn công, tôi cho xuồng cập mạn chiếc đò sắt nhưng các đối tượng buôn lậu sử dụng hung khí tấn công dữ dội nên chúng tôi không ứng cứu được cho các đồng chí trên đò. Không chống đỡ được, các đồng chí trên đò đành phải rút lui, nhảy hết xuống xuồng. Bình thường, xuồng chỉ chở được 8 người nhưng lúc đó phải chở cả 12 người của 2 tổ công tác với hàng hoá, tang vật của vụ buôn lậu nên mấy lần suýt chìm. Vì quá tải và vì ở giáp ranh biên giới nên chúng tôi đành phải dừng lại, nhìn bọn buôn lậu cướp hàng, cướp đò, bắt giữ đồng chí Nguyễn Danh Sơn mang sang bên kia biên giới…”. Mặc dù bị bắt, bị đánh đập hết sức dã man nhưng được hỏi về vụ việc, đồng chí Nguyễn Danh Sơn nói: “Tôi thấy mình vẫn… may. Lúc đó, ông Nhân luôn mồm hô “tập trung đánh chết thằng Sơn đội trưởng đi” nên tôi bị rất nhiều đối tượng đấm đá, đánh đập. Thậm chí khi đẩy tôi lên bờ phía Trung Quốc, đối tượng Nhân và con trai là Quyền vẫn thay nhau đánh đập tôi. Đúng lúc đó, bộ đội Biên phòng Trung Quốc xuất hiện và giải cứu nên tính mạng của tôi mới được bảo toàn. Nếu không được cứu, không biết tôi sẽ thế nào nữa”.
Những ngày sắp Tết này, tình hình buôn lậu qua khu vực biên giới thuộc địa bàn Móng Cái diễn ra hết sức nóng bỏng. Các đối tượng thường dùng đò máy vận chuyển hàng hóa qua đường biên giới, sử dụng xe gắn máy vận chuyển hàng từ khu vực biên giới vào các chợ Móng Cái, vào nhà dân. Từ đó vận chuyển ra xe khách, chôn giấu vào các hầm tự tạo trên xe, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng trên địa bàn. Đặc biệt, các đầu nậu thường xử dụng các đối tượng nghiện, có tiền án, đối tượng côn đồ để vận chuyển hàng. Các đối tượng này rất liều lĩnh, không chấp hành hoặc chống đối quyết liệt khi bị kiểm tra, kiểm soát. Việc các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Hải quan… khi kiểm tra, thu giữ hàng lậu bị chống trả, cướp lại hàng không phải là hiếm. Tuy nhiên, việc các đối tượng buôn lậu tổ chức cướp lại hàng, chống lại lực lượng chức năng, đánh đập và bắt giữ cán bộ như sự việc xảy ra ngày 17-1 vừa qua chưa từng có tiền lệ. Đồng chí Lê Văn Hoàn, Đội trưởng Đội Hải quan số 1 (Cục Hải Quan Quảng Ninh) cho biết: “Ngay sau khi thấy lực lượng kiểm tra, các đối tượng vận chuyển hàng lậu đã huy động thêm người chứng tỏ chúng đã có tổ chức sẵn. Trong khi đó, khu vực xảy ra sự việc là khu vực biên giới nên dù được trang bị vũ khí nhưng cán bộ, chiến sĩ của Đội KSLH số 1 cũng không dám nổ súng vì rất phức tạp…”.
Rõ ràng, việc tấn công lực lượng chức năng, cướp lại hàng lậu và bắt giữ cán bộ hải quan đưa qua biên giới là một hành vi hết sức nghiêm trọng, có tính chất nguy hiểm và có tổ chức. Do vậy, các đối tượng gây ra vụ việc này cần sớm bị nghiêm trị. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng Quân - Nhân, Quyền và những đối tượng có liên quan. Dư luận đòi hỏi phải có một bản án thích đáng dành cho những kẻ buôn lậu ngông cuồng, hung hãn, coi thường pháp luật.